Trong các chợ ở Hà nội mà em đã từng đi.có lẽ em sợ nhất ngã tư sở.Bản thân em chưa bị chửi nhưng em đã chứng kiến và một số trường hợp của bạn em nữa ghê lắm.Thiết nghĩ buồn cho cái văn hóa bán hàng.


Th1:con bạn em đi mua đôi bốt mùa đông.thử không ưng rồi đi.Nó ném luôn cả đôi bốt sau lưng.Sau rồi nó ngoắt tay lại như kiểu ngoắt chó bắt nhặt lên xếp vào chỗ cũ.ức thật đấy nhưng tụi nó có hội có phường.Mình thân cô thế cô biết làm sao được.


Th2:Một con bạn nữa của em đi mua đôi xăng đan.Nó hỏi có xăng đan không chị? thì nó xãhh ra đống giày hở mũi.Bạn em rất hiền lành trả lời:em mua xăng đan mà chị.đây là giày hở mũi.Khi bỏ đi thì có bao nhiêu ngôn từ hoa mĩ cũng thốt lên theo luôn.


Th3:Em chứng kiến có 2 bạn nữ đi mua hàng.Thử quần bò xong không ưng bỏ đi.Nó bắt lại xếp toàn bộ đống quần mà chính nó tự lôi ra.Còn hai bạn đó chắc cũng chỉ thử một vài cái thôi.ức nhất là nó bắt xếp y nguyên như lúc đầu.


cÒN TH của e,e không bị chửi nhưng em ghét cái kiêu bán hàng bắt khách trả giá xong rồi mới dc thử.em chả dại.Thử xong thế nào nó chả bắt lấy.


Nói tóm lại em vào shop có thể đắt hơn nhưng thái độ phục vụ hơn hẳn(tất nhiên cũng có những shop chẳng ra gì).Đến bao h mới cải thiện được nhỉ.Thiết nghĩ cũng nên có một cái hội bảo vệ khách hàng chứ nhỉ