Chào cả nhà! Chả là sắp hè rồi muốn mặc bikini đi biển ko bị lộ mấy sợi tóc dưới nên e đã mạn phép đi triệt lông vùng kín. Vì thấy các chị làm cùng cũng bảo triệt lông đi, vừa sạch sẽ còn đỡ bị viêm, lúc quan hệ chồng cũng sẽ thích hơn đấy, các chị triệt rồi, triệt chỗ này này, đi đi. Nhẹ dạ cả tin theo sự xui khiến của đồng nghiệp thế là e đã đi triệt lông thật luôn. Triệt xong e thấy thoáng mát, sạch sẽ, dễ vệ sinh hơn hẳn, nó cứ phải gọi là mịn như da em bé. Thế mà thằng chồng e nó cứ giãy nảy lên như đỉa phải vôi, kêu " kinh, đang yên đang lành triệt làm gì, trơn tuồn tuột,...." nhất định bảo ko cho đi triệt nữa, để lông tự nhiên điiiii.Mà khổ nỗi, đã gọi là triệt thì nó còn mọc lên làm sao đc nữa :( e triệt bên địa chỉ này mới được có 1/3 liệu trình mà nó đã hết sạch luôn rồi, ko thấy mọc lên nữa mới khổ :(((Mọi người cho e hỏi đã ai triệt lông vùng kín xong chồng ý kiến gì ntn chưa ạ hay là mỗi chồng e nó quái thai thế thôi nhỉ ??? Website của bên đó cho c nào quan tâm nhé: https://thammyrio.com/triet-sach-long-nach-an-toan-hieu-qua/

