Chào các mẹ nhé, là phụ nữ khi biết trang điểm, không ai là không biết dụng cụ kẹp mi hay cũng đã từng đi uốn mi cho lông mi cong lên.


Mình thấy mi của phụ nữ Châu Á nói chung đều không có độ cong tự nhiên, mi thẳng và trúc xuống khiến mắt bị tối. Vì thế để khắc phục điều này, các chị em phải dùng kẹp mi trước khi chuốt mascara hoặc hàng tháng phải đi uốn mi 1 lần.


Trước đây, mình có đi uốn mi, ở một chị ở Hàng Gà, từ lâu lắm rồi nhưng khiến mình sợ tới bây giờ. Mi mình thuộc diện không được dài. Lúc uốn mình có nhắc chị ấy cho mình cái trục uốn to vì mình chỉ thích cong tự nhiên. Nhưng sau 30p nhắm mắt mà cứ đau đau, mở mắt ra mình thấy mi mình cong gập lên, ngọn mi thì sun lại quăn queo trông như sợi thuốc lào....hixx. Không ngoa tí nào! Sau lần đó vì không chịu được hàng mi sun mình phải lấy can đảm cắt hết ngọn mi đi và chấp nhận đôi mắt "lợn luộc" và nuôi lại hàng mi. May mà mi mình cũng mọc lại. Từ đó không bao giờ dám đi uốn mi kiểu đó nữa.


Mình chuyển sang dùng dụng cụ kẹp mi để giúp mi cong lên, chuốt mascara cho đẹp. Nhưng sau khi kẹp mi nhiều mình cũng rút ra kinh nghiệm là không nên kẹp mi thường xuyên vì việc đó khiến mi nhanh bị gãy. Bảo sao, có hôm trang điểm mình thấy một đoạn mi bị mất ngọn, mãi sau mới biết là do kẹp mi. Kẹp mi cũng giúp mi cong lên nhưng chỉ được vài tiếng trong ngày, mình kẹp từ sáng thì đến tầm trưa là mi lại trúc xuống, mắt không đẹp nữa. Mình có đứa bạn, mi khoẻ quá còn không thể kẹp được mi lên. Nó sợ vụ uốn mi của mình nên cũng không dám đi uốn mi nữa. Lúc nào cũng bức xúc vì hàng mi thẳng đơ, nhìn mắt như buồn ngủ!


Bẵng đi môt thời gian mình không dám tác động nhiều lên hàng mi, chỉ thi thoảng kẹp mi để make up vào những dịp thật cần thiết. Một hôm tình cờ đọc trên kenh14 có dịch vụ uốn mi 3D-6D, thấy hay hay nên mình thử. Mình chia sẻ kinh nghiệm đi uốn mi 3D-6D cho các mẹ nhé:


- Cách uốn của họ khác, không dùng cái trục màu trắng như lần trước và dùng cái trục bằng silicon ôm vào khuôn mắt, có các size theo mắt. Mi mình dài bình thường nên thấy họ dùng size M. Có chị bên cạnh mình uốn bằng size XS, chắc mi ngắn quá!


- Khi nhắm mắt nằm uốn không bị căng và bị đau


- Mùi thuốc không kinh, không hắc như thuốc lần trước.


- Sau khi bỏ trục ra còn được bôi một lớp dưỡng, mình sờ lên mi thấy mi vẫn mềm không bị khô.


- Soi gương thấy mi cong từ chân cong lên, không phải là cong gập mỗi phần ngọn mi như lần trước.


Mình đi uốn chiều hôm trước thì từ sáng hôm sau trang điểm cứ thế là chuốt mascara lên, mi cong đẹp thích cực luôn, mình thấy mắt có hồn hẳn lên.


Cuối cùng là mình thấy rất ưng với cách uốn này. Chân thành chia sẻ với các chị em kinh nghiệm này của mình nhé!