Da mình vốn ko trắng, ngoài sửa rửa mặt ra mình cũng ít quan tâm đến chuyện dưỡng da làm đẹp. 2 tháng trước đi chụp hình cưới 2 ngày ở biển về, mình chính thức bị mọi người gọi là "cục than" di động luôn. Lúc này nhìn vào gương mới thấy hoảng loạn tá hoả. Còn 1 tháng nữa đến ngày cưới mà với da mặt thế này thì sao làm cô dâu xinh đẹp được. Lúc này mới bắt đầu tìm hiểu cách chăm sóc da, sau 1 tháng mình trắng hẳn lên trông thấy, mọi người bảo mình nhìn sáng sủa hơn trước đây rất nhiều. Kinh nghiệm của mình thế này.


1. Ngày -kem chống nắng


Trước đây mình hầu như ko bôi bao giờ vì mấy lần đi biển bôi vào thấy nguoi cứ rít rát thế nào ấy. Nhưng đợt rồi mình vào Aeon mall gần nhà , thấy Biore' uv aqua rich spf 50++ hàng nhập từ Nhật về, mình mua xài thử thấy da không bị khô và ngứa. Nên xài luôn đến giờ.


2. Tối- Toner