Cảnh báo: Một kiểu gian lận cước taxi mới ở Hà Nội
Hôm qua, nhà mình đi Bờ Hồ, lúc về đứng ở chỗ Ngân hàng ANZ đón xe, thấy xe taxi Hùng Vương đi qua, lái xe có ý mời và mình cũng thấy hãng này hoạt động vài năm rồi nên quyết định lên xe mà không đợi các hãng uy tín khác.
Thế nhưng mới đi được vài trăm mét (chưa đến ngã tư đầu đường Tràng Thi, chắc gần tới chỗ hàng kem Fany) mà đồng hồ tính tiền đã bắt đầu nhảy lên 1,1km-1,2km :Angry::Angry::Angry::Angry:.
Đã lên xe, với lại ngày đi chơi vui nên mình không muốn tạo căng thẳng, nhưng từ nay mình sẽ cho các hãng sau vào danh sách đen và xin chia sẻ với mọi người:
1. Taxi Hùng Vương: Gian lận trong tính km đầu tiên (mở cửa).
2. Taxi Thanh Nhàn: Gian lận đồng hồ tính tiền (nhảy số trước mắt mình luôn, trong lần mình đi từ Bờ Hồ về dịp Phố Hoa).
Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, mình xin chia sẻ để các bố/mẹ cùng dọn dẹp tệ nạn này cùng những thứ phi văn hóa khác (vượt đèn đỏ mà mặt cứ như không! rẽ trái sớm; đi lấn đường chiều ngược lại làm cho tắc đường thêm trầm trọng...)