Các mẹ ạ: Mình xin cảnh báo khi gửi đồ ở siêu thị Intimex Bờ Hồ. Xảy ra chuyện như thế này: Trưa ngày 27-2-2010, anh xã mình vào siêu thị Intimex Bờ Hồ mua thức ăn chín, có gửi đồ ở quầy gửi đồ. Vì nghĩ ra ngay lên nói với nhân viên gửi đồ gửi túi sách trong đựng một chai tinh dầu dừa (vừa mua xong ở chỗ khác) không lấy vé. Sau khi mua đồ ăn ra khoảng 7-10 phút thì có một nhân viên khác ở đó nhưng túi sách đựng chai tinh dầu dừa thì không thấy đâu. Chồng mình hỏi: thì nhân viên này nói vừa mới đến không có ai. Chồng mình bảo cho tôi gặp cô nhân viên ca trước thì kêu không biết. Còn đồng chí tổ trưởng bảo vệ thì còn to tiếng với chồng mình bảo là không nhìn thấy ai và còn nói ý không thấy chồng mình gửi đồ. Chồng mình rất bực mình gọi điện cho mình: mình bảo anh gặp thẳng giám đốc siêu thị. họ chối bay chối biến như vậy thì thì anh chụp ảnh lại quầy gửi đồ và ghi âm lại những đièu họ nói để đưa lên mạng hoặc đưa lên báo để cho mọi người thấy cách làm việc của họ. Sau đó họ có đưa một nhân viên tới nhưng chồng mình bảo không phải người này. Sau đó chồng mình vào gặp chị phụ trách cùng đồng chí tổ trưởng bảo vệ. Đồng chí này vẫn nói cứng như vậy. Và chồng mình cũng nêu sự việc và hỏi siêu thị giải quyết việc này như thế nào. Chị này mới đầu cũng nói cứng và có ý là nhân viên ở đây là làm ăn có trách nhiệm... Chồng mình đề nghị lập biên bản và làm ầm lên là giải quyết không thỏa đáng sẽ làm như cách của miìh nêu ra. Lúc này chị phụ trách có vẻ dịu xuống nói sẽ có trách nhiệm nếu đúng là tại nhân viên thì sẽ đền. Lúc này thì một nhân viên bảo vệ khác gọi là thấy chìa khóa hộc đồ vứt trên bàn và mở hộc có túi đồ của chồng mình và còn nói hay chồng mình quên chìa khóa (cái này mới buồn cười và khập khiễng làm sao). Khi đó đồng chí tổ trưởng bảo vệ bảo lúc nãy làm gì có chìa khóa nào. Và chị phụ trách nói với tổ trưởng bảo vệ là thế này có vấn đề không bình thường. Chồng mình bảo vậy nhá: rõ ràng tôi gửi đồ nhân viên quanh co chối bây giờ thấy rồi, tôi gọi công an Hàng Trống vào lập biên bản có vấn đề ở đây. Lúc này đồng chí tổ trưởng bảo vệ vội bảo thông cảm thế này thế kia....


Lọ tinh dầu dừa vừa mua xong. Vậy mà chồng mình kiểm tra lại thấy lắp bịi mở vì thấy tem bị vỡ. đầu xịt có nước chứng tỏ đã bị mở ra và xịt rồi. Điều mấu chốt mình nghĩ là ở cô nhân viên nhận đồ. Chắc chắn có sự khuất tất ở đây. Nhưng vì thấy chồng mình làm căng thấy không thể lấy được và tìm cách giả lại một cách rất sượng. Lên cảnh báo các mẹ gửi đồ ở siêu thị Intimex Bờ Hồ phải cẩn thận. Không hở ra mình là khách hàng (thượng đế) mà mất đồ chứ không phải siêu thị bị mất đồ. He he:Laughing: