Là con gái, ai lại chẳng muốn đẹp. Mỗi tội đâu phải dễ đẹp đâu. Mặt mụn, dáng thô, tóc mỏng… Nhưng chắc chắn không có cái nào mất thẩm mỹ bằng… rậm lông. Em xui xẻo dính ngay chóc cái đó.
Ngày còn đi học bạn e cứ ca bài ganh tị vì e da trắng, tóc dài dày cui. Mà chúng nó có hiểu nỗi khổ của mình đâu, da trắng, lông nhiều nó cứ nổi bần bật như trêu ngươi. Chưa kể hàng ria mép trên mặt nữa chứ. Tháng nào em cũng phải cạo với nhổ đủ cả. Đau lắm chứ nào phải đùa. Ác nỗi là nhổ riết nên em bị viêm lỗ chân lông luôn, cái nào cái nấy to oành, trang điểm không ăn. Sau này thì e biết đến wax nhưng nó cũng đau chả kém, lại còn đắt. Triệt vĩnh viễn thì sợ nên em chưa dám thử. Dạo này mày mò tìm kiếm được một phương pháp hay ắm, xin giới thiệu với mọi người. Nhẹ nhàng, an toàn lắm luôn.
Nguyên liệu cực đơn giản nhé, có khi nhà mình đã có sẵn rồi chẳng cần ra chợ luôn í
Hai muỗng canh bột đậu xanh
Một muỗng canh bột nghệ
Ba muỗng canh sửa chua (sữa tươi cũng đc)
Trộn đều chúng trong tô, bôi lên chỗ cần triệt lông. giữ trong khoảng 20 phút cho tới khi nó khô, sau đó lấy khăn thấm nước ấm lau đi lau lại. Vì em sợ bám màu nên phải lau nhiều lần cho nó hết màu vàng của nghệ. Mà làm xong không bị vàng mặt đâu nhe, hoặc vàng một chút nhưng sáng hôm sau rửa mặt là hết liền. Được cái là chẳng những mấy sợi lông đi luôn mà mụn cũng cuốn theo chiều gió, da mặt trắng và láng mịn hơn thấy rõ :(( quá tiện luôn. Ban đầu thì tuần em làm hai lần, giờ thấy bớt nhiều lắm nên cũng lười, đâm ra tuần làm một lần thôi. Khoe mọi người là giờ lỗ chân lông của em thu nhỏ hẳn, trang điểm ăn phấn phết.
Lưu ý: chị em nào thích trắng thôi thì dùng nghệ trộn với sữa chua bôi lên mặt chà chà nha. Được phết đấy. Bảo đảm da trắng bất ngờ luôn.