Da em đen bẩm sinh, đen như cột nhà cháy thì chắc còn nhẹ. Mẹ em kể, lúc sinh em ra đen đen đỏ đỏ như dân tộc. Do em giống ba, da tối màu nên ba em sợ lắm. Lúc nhỏ ba em còn phải trèo lên cây dừa để mẹ lấy nước cho em tắm. Nhưng nó không hết đen ạ.


Từ hồi cấp 1, da đã đen nhất lớp mặc dù em không hay chơi ngoài nắng. Nhìn hình kỷ yếu mà hoảng loạn. Em xài kem dưỡng TFS của Hàn nhưng cũng chắng khả quan hơn là mấy. Quay lại với vấn đề chính. Kỳ này em có thích một anh trong câu lạc bộ. Nhưng em tự ti về làn da của mình lắm. Em ghét lắm lắm luôn á. :( Mỗi lần nhìn mấy bạn nữ trong CLB trắng bóc mà da hồng hào em ghen tị lẫn mệt mỏi.


Mẹ em cũng nản, đồng ý cho em đi tắm trắng rồi. Nhưng em lại không biết chỗ nào uy tín để thử. Em cũng sợ bị ung thư các kiểu, spa lớn thì em kham không nổi. Mấy mẹ giúp em với ạ, năm nay em 19 tuổi ạ. Vì còn nhỏ nên em cũng không dám sử dụng hóa chất nhiều nhưng đành đánh liều vậy, :(