Các mẹ có cho chồng đi xông hơi, xoa bóp, bấm huyệt không?
Hiện nay em thấy các quán matxa, xông hơi, bấm huyệt mọc lên nhan nhản. Cái thì đèn hồng đèn đỏ, nhưng cũng có những cái rất "trong sạch". Mà các ông nhà ta chắc không ông nào chưa đi thử 1 lần cho biết, và đi rồi thì thường nghiện luôn. Vợ không cho đi cũng trốn vợ để đi. Các ông hay lấy lí do "để thư giãn cho bớt căng thẳng" thì mới làm việc tốt và chăm sóc vợ con được. Em xin hỏi ý kiến các mẹ về việc này như thế nào? Chúng ta có nên đồng ý cho chồng đi xông hơi, bấm huyệt, mát xa "lành mạnh" hay không, liệu có thể đi cùng chồng tới đó để 2 vợ chồng cùng thư giãn hay không?