Bố mẹ nào mua nhà ở khu Văn Khê - Hà Đông nhớ để ý khi nộp tiền tại quỹ cho ẻm thủ quỹ Kim Anh nhé (nhìn mặt thì không đến nỗi nào nhưng kinh lắm). Hôm trước mình vừa cúng cho ẻm ý mấy triệu tiền ngu đấy.


Chẳng là mình phải đi nộp tiền hộ cho người bà con tiền nhà mua ở đó, mình đã chuẩn bị đúng số tiền người nhà gửi buộc sẵn vào phong bì rồi (lẻ mấy triệu), trước khi xuống ô tô mình còn đếm lại mấy chục tờ lẻ rồi buộc chung lại với mấy thếp chẵn, đưa cho xã nhà mình vào nộp. Mình ngu cái là không nói lại cho xã nhà mình số tiền đó (cứ đinh ninh là biết rồi cơ). Thế là khi nhận phiếu thu từ tay xã thì mới tá hoả ra là thiếu mất mấy triệu lẻ (Xã nhà mình bảo mình là cứ tưởng là chỉ nộp phần chẵn thôi chứ nộp lẻ thêm làm gì...híc...vừa mất tiền vừa bị mắng). Mình vào hỏi luôn thì ẻm đó đưa cái tập mấy chục tờ 500k của mình ra đếm lại và khẳng định là chỉ chẵn như thế thôi - lạ thật nó biến đi đâu mấy tờ của mình rồi:mad:. Nó còn khẳng định là xã mình có nhìn máy đếm khi nó đếm (mà mấy ông thì có mấy khi để ý đâu cơ chứ-xã nhà mình về nhà cũng thú nhận là lúc đếm mấy thếp 100 tờ thì để ý chứ cái tập nhỏ kia thì chẳng nhìn). Mình định yêu cầu kiểm lại quỹ thì nó không chịu. Với lại cái công ty Sông đà Thăng Long đấy lại là khách hàng của Công ty xã nhà mình nên ông ý không muốn làm um lên, thế là bảo mình về. Cú quá. Về nhà mình hỏi được số điện thoại của ẻm đó, mình gọi điện cho nó và bảo cho nó biết là mình khẳng định chắc chắn nó đã lấy của mình mấy triệu đó (khổ mình chẳng biết chửi, chỉ nói để cho nó biết là mình biết nó lấy nhưng không còn chứng cứ nên không làm gì được thôi). Đúng là còn hơn ăn cướp.


Ẻm đó cũng đang có bầu, chắc thỉnh thoảng cũng vào web này, mong cho ẻm ý đọc bài này cho xấu hổ chết đi. Với lại sau này mình chuyển nhà về đấy rồi thì á, còn gặp nhau nhiều.


Các mẹ khi chuẩn bị tiền cho các bố nhớ ghi rõ bao nhiêu và để ý khi nộp tiền nhé. Kẻo nhỡ có thừa là bị thịt luôn đó. Híc đầu năm đã đi làm từ thiện không đúng chỗ rồi...Kinh tế đã suy thoái thì chớ..:Sick:.