Chị bạn em chả bao giờ quan tâm chuyện giảm giá khi đi làm đẹp các mẹ ạ!





Em có một chị bạn, không hẳn thân thiết lắm nhưng cũng hay tụ tập buôn dưa lê với hội mấy chị nhà có điều kiện. Có hôm cả nhóm ngồi buôn chuyện làm đẹp, chị ấy khiến em ngạc nhiên vô cùng khi bảo:





- Chị chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện giảm giá khi chọn chỗ đi làm đẹp. Trước giờ chị thấy dân tình cứ luôn phải canh me xem chừng nào chỗ đó khuyến mãi, chừng nào giảm giá để tranh thủ đi. Nhưng mà chị nói thật, mấy chỗ giảm giá đó chị thấy không yên tâm tí nào, có chỗ lại còn giảm giá quanh năm suốt tháng, có khi nào người ta đưa những sản phẩm tồn kho, sắp hết đát cho mình xài hay không? Mấy chỗ rẻ rẻ tiền cũng vậy, rẻ thì lợi chứ, nhưng mà chả biết tốt xấu tới đâu, phiêu lắm!





Em nghe hơi hoảng, vội vàng hỏi lại:





- Ôi thế phải bỏ ra một mớ tiền để làm đẹp chị không tiếc à chị?



Chị vô tư bảo:





- Ôi dào, em cứ nghĩ mà coi, giờ em muốn tiếc 1 lần khi đi làm đẹp hay là em muốn tiếc gấp 10 lần khi phải đi sửa lại? Chị thì chị cứ chọn chỗ nào có uy tín, chất lượng chị theo thôi, nhiều khi bảo là mình xài sang, nhưng thật ra an toàn vẫn trên hết. Mang tiếng đi làm đẹp mà tự nhiên thành ""làm xấu"" thì chồng lại nhiếc cho!





Em chột dạ nghĩ lại thì nhớ chồng chị ấy giàu nứt vách, một năm kiếm được cả bạc tỉ. Nhưng mà mấy lời chị ấy nói em nghe cũng ngùi tai lắm các mẹ ạ. Thực ra em cũng không phải tiếc tiền, vì nếu tìm được chỗ làm đẹp uy tín, kết quả làm ra thực sự đáng đồng tiền bát gạo thì em cũng đi làm ngay ấy! Chuyện giảm giá, khuyến mãi em cũng chả quan tâm mấy, miễn là đẹp thật, an toàn thật.





Còn các mẹ nghĩ thế nào ạ?