Em mong mọi người giúp em về cách trị mụn .Thật sự thì bây giờ em đang rất buồn, cảm thấy chán nản lắm, em nghĩ rằng chỉ những ai bị mụn mới có thể hiểu được cảm giác của em, tuy mọi người xung quanh không tới mức xa lánh nhưng mà em luôn cảm thấy họ e dè với em chắc lại thấy mặt em kinh qá., sợ tiếp xúc gần thì bị lây mụn hay s ý, nhiều khi nhìn người khác thấy mặt không có 1 cục mụn nữa, còn mình thì đầy, không hiểu sao. em cũng không dám ăn bánh tráng hay đồ nóng, lúc nào cũng kiên trì , quyết tâm không đc ăn mặc dù rất muốn, hằng ngày thì chăm uống nước nhiều... Vậy vẫn không hết mụn , em bị mụn cũng lâu rồi , mà không khi nào hết hắn cả, hết rồi lại nổi tiếp. Mọi người ai biết cách nào trị mụn hay loại kem nào thì giúp em với.