Trước đây mình không phải là người răng quá xấu, nhưng mình xỉn màu, hơi khấp khểnh, cười lên không đều nên nhìn gương mặt lúc nào cũng kém tươi. Có những lần chụp ảnh chung với bạn bè, mình luôn là người cười mím môi hoặc nếu cười thì cũng che miệng theo phản xạ.

      Mình từng đắn đo rất lâu trước khi quyết định làm răng sứ. Sợ đau, sợ mài răng, sợ làm xong không tự nhiên, rồi còn sợ tốn tiền mà kết quả không như mong muốn. Mình dành gần 3 tháng để tìm hiểu, xem review, hỏi bạn bè đã từng làm, đọc cả những câu chuyện “làm răng sứ hối hận”. 

     Cuối cùng mình chọn làm vì nhận ra:


     👉 Sự tự ti đó ảnh hưởng quá nhiều đến công việc và cuộc sống.

     👉 Mình muốn thay đổi, nhưng phải làm đúng chỗ – đúng cách.

   Ngày đầu đi tư vấn, bác sĩ khám rất kỹ: chụp phim, xem khớp cắn, tư vấn dáng răng phù hợp với khuôn mặt chứ không làm trắng bệch hay đều tăm tắp nhìn giả. Điều mình yên tâm nhất là không bị ép làm nhiều răng, bác sĩ chỉ tư vấn số răng cần thiết.

    Quá trình làm:

  • Mài răng: thật ra không đau như mình tưởng, chỉ hơi ê nhẹ

  • Gắn răng tạm: để mình sinh hoạt bình thường

  • Gắn răng sứ thật: lúc soi gương lần đầu, mình thực sự bất ngờ

   Răng trắng vừa phải, đều nhưng vẫn rất tự nhiên, cười lên nhìn gương mặt sáng hẳn. Cảm giác tự tin quay trở lại sau nhiều năm.

   Nếu ai đang phân vân giống mình ngày trước, lời khuyên thật lòng là: hãy tìm hiểu thật kỹ và chọn nơi uy tín, đừng ham rẻ vì răng là dùng cả đời.