có vấn đề làm em mất ăn mất ngủ 3 năm nay. Chuyện là thế này, khi em yêu 1 ng và là chồng em bây giờ nhưng lúc yêu em chưa biết sự thật bố chồng em ngày sưa đi chiến đấu bị nhiễm chất độc da dam.Sinh ra chị gái bị 1 khối u rồi liệt phải nằm 1 chỗ a chồng, chồng em, và em chồng thì bình thường. Nhưng khi em biết sự thật thì em đã có thai đc 2 tháng và chuẩn bị đến ngày cuoi nên em ko biết phải làm sao va em vẫn quyết định cưới, nhưng may mắn sao em sinh con trai khỏe mạnh , thông minh. Nhưng điều em lo lắng bây giờ là em muốn sinh thêm 1 em bé nữa nhưng em rất lo lắng liệu con em sinh ra có vấn đề gì ko? Hôm qua em đã nói lo lắng nhưng bị chồng em mắng và còn nói em ko ra gì, em giận ck em lắm vì anh cứ giấu em mãi ko chịu thừa nhận sự thật này. giờ là vc rồi mà a vẫn vậy, mọi ng tư vấn giúp em