webtretho


Mấy món này là ở khách sạn hầu như mình đều được đem về hết đó


Tuần rồi, em có cùng mấy người bạn đi Nha Trang du lịch. Lúc đó tụi em ở khách sạn 4-5 sao gì đó em không rõ, vì bạn em đặt phòng. Ở phòng đúng cao cấp nên thoải mái lắm luôn các mẹ à. Do ở đến 3 ngày, mà ở xong ngày đầu đã thấy phục vụ phòng lên thay mới mấy món như bàn chải, kem đánh khăn, khăn tắm,... rồi mà em có dùng hết đâu. Thấy vậy hôm sau em mới xin thêm, cái này hỏng phải là em dùng mà là em xin đem về đó. Các mẹ thấy em có thông minh chưa. :D