có lẽ nhắc đến Thầy Long Kim Mã thì hẳn ai cũng biết, mình cũng thấy trên nhiều diễn đàn nói về thầy rất nhiều và đặc biết một điều là nói về Tâm Sáng của thầy và nói về sự đồng cảm của thầy, sự chia sẻ và định hướng của thầy dành cho mọi người. mình cũng muốn chia sẻ về thầy vì mình muốn cảm ơn thầy, có thể nói cũng sẽ không nói hết được nỗi lòng và sự biết ơn của mình dành cho Thầy. gia đình mình chỉ biết cảm ơn thầy vì thầy đã cứu giúp đứa con đầu lòng của mình. mình cứ nghĩ là mình không giữ được con nhưng nhờ có Thầy và cũng nhờ mọi người truyền miệng nhau nên mình mới biết đến Thầy và tìm thầy giúp. cứ nghĩ mình và con lìa xa nhau mãi mãi nhưng thầy đã lên lệnh giúp cho con mình được sống 50% còn 50% thì nhờ vào phúc đức bên vk ck mình. có những chuyện mình không thể không tin được. và giờ khi bế con trên tay mình tin là những điều thầy làm là luôn muốn giúp đỡ mọi người giải quyết mọi vấn đề.
Thầy làm bằng chữ Tâm. mình đặt lễ thì thầy không nhận thầy bảo thầy cho bé và chăm sóc bé thật tốt là được rồi. thầy sẽ giúp hết khả năng có thể. mình mong sẽ nhiều người biết đến thầy nhiều hơn, để khi có vấn đề gì hãy tìm đến thầy thầy sẽ tìm cách và hướng đi cho mình.