PHẦN 1: CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI TREKKING TÚ LÀN 2 NGÀY 1 ĐÊM

1. Nên đi Tú Làn vào mùa nào?

Thời điểm thích hợp là từ tháng 5 đến tháng 8. Lúc này thời tiết mùa hè khô ráo, đi trekking trong rừng già rất mát mẻ và tránh được cái nóng bên ngoài. “Đặc sản” của Tú Làn là bơi trong sông ngầm và tắm suối. Vậy nên dễ hiểu tại sao mùa hè lại là mùa được ưa chuộng nhất để đi khám phá Tú Làn, mình sẽ được bơi lội và tắm mát thoả thích. 

2. Tập luyện thể lực

“Thử sức Tú Làn” được xếp vào cấp độ 2, dễ dàng. Hành trình đối với mình không quá khó về kỹ thuật nhưng cần sức bền vì phải di chuyển qua các địa hình khác nhau cùng các hoạt động thay đổi linh hoạt. Quãng đường đi gồm 12km băng rừng, leo núi đá, 2km thám hiểm hang động, 1km bơi trong sông ngầm, 10m leo thang với dây an toàn.

Trước khi đi, mỗi ngày mình đi bộ 3km, tập yoga 1 tiếng. 2 ngày 1 đêm với mình là dư sức mà cũng vừa đủ vui.

3. Chuẩn bị trang phục cơ bản

-   Giày: rất quan trọng, chọn giày êm chân, đế bám, mau thoát nước, KHÔNG mang giày chống thấm nước vì phải lội nước nhiều, sẽ khó thoát nước và lâu khô. Tất vớ cổ cao che được mắt cá chân. Có thể mượn giày của đơn vị tổ chức để đi. Mình thì mua giày ở Decathlon.

-   Dép: 1 đôi dép để đi ở bãi cắm trại.

-   Áo quần: sẽ qua nhiều đoạn bơi lội nên chọn đồ thấm hút mồ hôi và nhanh khô, áo tay dài hoặc găng tay bảo vệ, áo màu sặc sỡ chụp hình nổi bần bật và dễ nhận ra nhau. Mình mang 2 bộ trekking 2 ngày, 1 bộ thay ở bãi cắm trại, áo quần để thay sau trekking.

-   Các loại thuốc men cá nhân. Kem đánh răng, xịt chống muỗi. Tắm suối cũng không xài dầu gội sữa tắm vì sẽ làm ô nhiễm nước, mấy đồ vệ sinh cá nhân nên chọn loại nào thân thiện với môi trường.

-   CCCD, đến nơi sẽ gửi lại cho hướng dẫn viên.

-     Đồ bơi: Tối bơi ở hồ bãi trại nếu có đồ bơi đẹp thì cứ mang theo

4. Di chuyển và ăn ở

Mình đã chọn phương án làm sao để tiết kiệm chi phí nhất có thể nhưng vẫn tiện nghi: 

-   Vé máy bay Sài Gòn – Đồng Hới 950k/chiều.

-   Xe ô tô từ sân bay – Phong Nha 250k/chiều.

-   Phòng dorm Oxalis Home 110k/đêm.

PHẦN 2: TÚ LÀN - HÀNH TRÌNH 2 NGÀY 1 ĐÊM ĐÁNG NHỚ

Ngày 1:

Ngày đầu tiên trekking, trời thương tình hửng nắng mà lại còn rất dịu dàng. Trước văn phòng là dòng sông Son êm đềm trong trẻo.

hình ảnh
8:30. Xe 16 chỗ chở đoàn đi từ Phong Nha đến văn phòng Tân Hoá – là nơi đoàn bắt đầu trekking, HDV thông báo sẽ mất khoảng 1 giờ 20 phút. Mới nghe vậy mình bắt đầu xẹp xuống như một quả bóng bị thủng trong khi chị ngồi bên cũng nhăn như ăn ớt. Nhưng không để các khuôn mặt phải phờ phạc chờ đợi lâu, anh HDV nhanh nhẹn đứng ngay đầu xe, bắt đầu màn chào hỏi bà con cô bác. Quả bóng mình đang xẹp thì như được bịt lại, từ từ được bơm căng lên bởi mấy câu chuyện hài hước về con người, văn hoá địa phương. Con đường đèo cứ lên cao lên cao, nhìn ra cửa kính oto chỉ thấy núi là núi rừng là rừng, mình bắt đầu nghiêng ngả. Tới chưa bác tài ơiii?  
9:50. Văn phòng Tân Hoá đây rồi. Mình ngơ ngẩn vì phong cảnh quá nên thơ, dường như thời gian đã ngưng đọng lại làm mọi thứ trở nên slow motion hơn. Đàn trâu chậm rãi gặm cỏ, người đi bộ chậm rãi trên đồng. Từ dưới đồng lúa vàng, đàn cò trắng tung cánh bay lên bầu trời, nhịp nhàng như một dải lụa trắng bay bay trong gió. Cả đám wow lên đích thị là dân thành phố mới về quê giải ngố. Một chàng trai thoảng thốt: “Bồ câu gì mà màu trắng cả đàn đẹp quá haaa”!!! Chuyến giải ngố bắt đầu từ đây.
hình ảnh

Cánh đồng ngay trước văn phòng Tân Hoá

Tại văn phòng, đoàn mình được brief về hành trình, nhận đồ và ký vào phiếu miễn trừ trách nhiệm. Mình chia đồ làm 3 phần, 1 phần là balo được phát đựng hộp khô chống nước, bình nước, găng tay, mũ bảo hiểm, phần này mỗi người tự mang trong khi di chuyển; 1 phần là áo quần và đồ dùng cho buổi tối và ngày thứ 2, do các anh porter mang vác; phần đồ không cần thiết thì để lại. 

10:30: Gét gô!

Bắt đầu hành trình bằng cuốc bộ. Lần đầu tiên mình được đi trên “con đường Hollywood”, gọi vậy vì nó được xây khi đoàn làm phim về quay phim Kong – Đảo Đầu Lâu. 

hình ảnh
 Con đường Hollywood phiên bản làng quê Việt Nam.

Đi hết đường này thì đến sông Rào Nan. Từ từ, khoan nhào xuống nha. Nước không sâu nhưng bọn mình mặc áo phao đi thuyền, vì đường còn dài, lội nước ướt hết đi sẽ khó chịu lắm. 

hình ảnh
Mặc áo phao, đi thuyền qua sông.

Đi qua sông Rào Nan mới biết cảnh sau lưng “lừa tình” thôi, bên này là một thế giới khác. Thử thách đầu tiên là leo núi đá lổm chổm đến cửa hang Hung Ton.

hình ảnh
Dòng sông Rào Nan nằm lại phía sau.

Lúc tới hang Hung Ton thì cũng tầm trưa 11 rưỡi, 12 giờ rồi. Bọn mình nghỉ ngơi ăn trưa ở đây, ngày thứ 2 quay về mới đi qua hang Hung Ton để khám phá phía trong. Bữa trưa thịnh soạn với bánh ướt, bánh mì, rau sống, trứng chả, thịt luộc, chuối, snack, bánh chocophie…

hình ảnh
Porter đã lên trước để chuẩn bị bữa trưa cho cả đoàn.

Ăn xong, nghỉ ngơi tầm 15 phút, cả đoàn bắt đầu thử thách tiếp theo: “baby mountain". Gọi biệt danh là baby mountain vì sau đó sẽ còn brother mountain, mummy daddy mountain nữa á, nghe danh là biết nó bự thế nào rồi he. 

hình ảnh

Tụi mình được phát găng tay để bám vào đá và tránh đụng cây lá ngứa. 

Đường mình đi phải qua nhiều địa hình khác nhau. Mình để ý đường hơn vì không muốn sự xuất hiện của mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các loài khác. Mình thích đi trong rừng già vì có nhiều cây cổ thụ, hạnh phúc cũng là khi biết và thấy được rừng ở đây đang được bảo tồn nên còn giữ được vẻ hoang sơ. Nhưng nên tránh sờ, bám vào cây nhé vì mình chưa biết cây gì, có ngứa hay không. Có một loài cây tên là “Nàng Hai”, lá to và nhìn hiền lành, nhưng đụng vào thì ngứa tới 7 ngày không thuốc chữa. HDV đi trước sẽ nhắc tụi mình: “Cẩn thận đụng đầu!”, “Cẩn thận lá ngứa!”. Nghe anh HDV giới thiệu nhiều loài hoa như “Khiết Bông”, “Chiết Bưa”, vừa đi vừa trầm trồ khen hoa đẹp tên hay, thì ổng kêu: “còn hoa này là Siết Bắp!”. Lúc này mới tỉnh mộng biết mình bị lừa nãy giờ. : )) 

hình ảnh
Một gốc cổ thụ trong rừng già đường kính khoảng 2m.
Mỗi khi mình đi nhanh, HDV sẽ nhắc mình lùi lại không được vượt lên đi đầu. À, ra là để giữ an toàn, vì mình không thể biết được hướng nào cây đổ, chỗ nào đất trơn, chỗ nào có Nàng Hai.
14:00, đoàn đến bãi trại ở thung lũng Tú Làn. Để balo ở đây, tụi mình tiếp tục khám phá hang Tú Làn.
hình ảnh
Đi thuyền vào hang Tú Làn.
Đi qua cửa hang này là một thế giới bí ẩn và kỳ ảo với những khối thạch nhũ khổng lồ đủ hình dáng cho mình mặc sức tưởng tượng. Hang nước Tú Làn có vòm hang rất cao và lớn. Chuyến thám hiểm trong hang cứ như thế: đi qua sông ngầm, leo qua rất nhiều mỏm đá to, nhọn, lởm chởm, leo dây thừng ngắn để di chuyển lên cao hơn, rồi lại trèo qua đá, qua một cái khe hẹp thì bước vào một cái hang to. Anh HDV vẫn hăng hái bài thuyết trình về các phản ứng hoá học đã tạo nên các khối thạch nhũ, măng đá, ngọc động,… mọi người im lặng gật gù. Mà mình tin là nếu có một bài kiểm tra sau chuyến này, cả đám sẽ bị đánh trượt ở môn Hoá!

hình ảnh

Dòng chảy đã tạo nên các bậc thang cao 50-70cm.

Nhưng chắc chắn ai cũng sẽ vớt được môn nhiếp ảnh và diễn xuất trước ống kính. Vì được training bài bản quá mà! Em em nghiêng mặt qua phải, qua trái, chút chút nữa nào! Đèn qua trái, qua phải! Mở đèn nấc 1, nấc 2, nấc 3! Nín thởooo!

hình ảnh
“Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé!”
hình ảnh

Trận kéo co giữa người khổng lồ và người tí hon. 

hình ảnh
Người tí hon đã “cưa đổ” được người khổng lồ: “Will you marry me?”

Cuối cùng cả đoàn cũng đến lối ra cửa hang Tú Làn. Ngoài cửa hang cao rộng, đón chúng mình là cánh rừng xanh ngút ngàn.

hình ảnh
Tái hiện lại quá trình tiến hoá hơi đau cột sống và thoát vị đĩa đệm.

Ra khỏi hang Tú Làn, tụi mình di chuyển về bãi trại. Đường về bãi trại phải băng rừng và lội qua những con suối. Đi Tú Làn thì ai cũng trở thành con người ướt át vì không thể nào giữ mình khô ráo. Lúc này đã 4h30 chiều rồi, tinh thần diễn xuất trước ống kính của các diễn viên nghiệp dư vẫn chưa hề có dấu hiệu đi xuống khi bắt gặp cây to và thác nước.

hình ảnh
 Một con thác đẹp mê ly.
15:15. Tụi mình về tới bãi trại sau khi lội qua vài đoạn suối to nhỏ khác nhau. Tới thung lũng Tú Làn, cả nhóm mới chính thức được tắm suối. Ở đây, đồ đạc cá nhân đã được đội porter gùi đến trước.
hình ảnh
Tắm suối tại nơi cắm trại.

Hơn 6 giờ tối. Anh HDV hô vang: “LÊN XEEEE!”. Mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay lập tức đội porter từ trong lán trại thoăn thoắt chạy ra. Từng món ăn được dọn lên bàn trước mấy cái bụng đang sôi ùng ục. Giờ phút này chỉ còn nghe tiếng chén đũa khuya xoẹt xoẹt. Vừa ăn vừa phải khép cái nách lại vì nó ngon nhức nách! Khi đồ ăn đã vơi và các đồng chí đã buông hết chén đũa, anh HDV ới lên: “XUỐNG XEEEE!”. Và đội porter mặt mày hớn hở chạy lên dọn dẹp. Họ trêu đùa với nhau, phóng khoáng, hay cười và tập trung vào công việc một cách cẩn thận.

hình ảnh
Ăn chay cũng đi được, không phải lo nhé.
20:00. Khi mắt mình đã ríu rít lại, con ruồi trâu cả chiều nay cứ ve vãn cũng đã biến mất dạng, mấy con muỗi vo ve đến giờ hoạt động, mình tính vào lều để đi ngủ thì HDV lại rủ mọi người ra bờ suối làm-cái-gì-mà-chẳng-ai-biết-là-làm-gì-đấy. Hoá ra là lớp nhiếp ảnh và diễn xuất hoạt động bất kể ngày hay đêm. Lúc này màn đêm đã bủa vây chắn lối em đi về, cả đám nhìn vô không gian tối mù, chỉ có tiếng côn trùng dạo lên bản nhạc làng quê. Sau khi đội HDV và trợ lý setup đèn đóm, giữa cái màn hình LCD vô cực đen ngòm từ từ hiện ra vách núi cao sừng sững. Choáng ngợp! Trong đoàn hôm đó có một cặp đôi sắp kết hôn, thế là cả nhóm dù không biết nhau trước vẫn nhiệt tình dàn dựng để đôi bạn trẻ có những tấm hình kỷ niệm. 
hình ảnh

Phải 7749 lần cuối cùng cũng ra được một tấm viết đúng chính tả.

21:00, mình bắt đầu thấm mệt bèn chui vào lều đi ngủ. Trong lều có túi ngủ, đệm, gối, mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ. Mình ngủ say trong tiếng thác đổ…

Ngày 2:

Buổi sáng, sương phủ quanh đỉnh núi, dưới suối cá lội tung tăng. Mọi người thức dậy dần dần và mỗi người tự pha cho mình một tách trà hay cafe, ngồi nhâm nhi trong tĩnh lặng. Hội chị em quyết giựt cho được tấm bằng tốt nghiệp xức sắc lớp nhiếp ảnh vẫn cặm cụi tạo dáng với ly cafe cho sâu-đíp. Khi vừa nghe: “LÊN XEEE!” là ai nấy đều từ bỏ sự nghiệp diễn xuất vì cái bụng biểu tình lắm rồi, món cháo canh nóng hổi cũng mời gọi lắm rồi.

hình ảnh

Chào ngày mới tại bãi cắm trại.

8:30. Ăn sáng xong, tụi mình thay đồ, xếp hành lý để tiếp tục khám phá hang Ken và hang Kim, hai thử thách trong ngày. Đội porter sẽ giúp gùi hành lý không cần thiết về lại văn phòng Tân Hoá. Tụi mình để balo đựng hộp chống nước, bình nước ở trại và sẽ quay lại lấy sau khi thám hiểm hang Ken. Đội mũ bảo hiểm, đeo đèn đội đầu, mặc găng tay và áo phao vào, đi thôi!

 
hình ảnh

Hành trình ngày thứ 2 vẫn là đi thuyền qua sông ngầm, leo qua các mỏm đá. Trước khi đi, mình không hình dung được khi vào trong hang động sẽ phải leo trèo nhiều dữ vậy. Thực tế là mình phải vận động toàn đầu óc tứ chi để leo trèo, bám vào dây, giữ thăng bằng… Nó là một cuộc thám hiểm thực sự khi mình phải cẩn thận để giữ an toàn.

 
hình ảnh
Đi thuyền vào hang Ken.
hình ảnh
Hang Ken và những khối thạch nhũ khổng lồ đã từng được vinh danh trên tạp chí National Geographic.
hình ảnh

Qua rất nhiều đoạn leo trèo mò mẫm trong bóng tối và ngắm nhìn hang động đẹp như thuỷ cung.

Từ Hang Ken trở ra, mọi người được tự do bơi lội ra cửa hang. Các lớp đá vôi bị bào mòn tạo thành các lớp dĩa đá chồng lên nhau như san hô.

hình ảnh

Các lớp đá vôi bị bào mòn tạo thành các lớp dĩa đá chồng lên nhau như san hô.

Bên cạnh cửa hang Ken là một lỗ hang nhỏ. Đó là một “bí mật” mà nếu bạn đến Tú Làn thì nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Must try!

hình ảnh
Mọi người vừa chui ra khỏi lỗ hang “bí mật”.
Sau đó, đoàn trở về khu cắm trại, thu dọn đồ và tiếp tục băng rừng, bơi qua suối để đến thung lũng Tổ Mộ.
hình ảnh

Tại thung lũng Tổ Mộ, tụi mình ăn trưa nhẹ với bánh mì nhúng trứng nướng chấm mật ong, trái cây và snack. Ngay tại suối, tụi mình chơi chèo sup và lướt đá trên mặt nước.

 
hình ảnh
hình ảnh
Mấy “đứa trẻ” đi giải ngố.
Rời thung lũng Tổ Mộ lúc hơn 11:00, tụi mình chuẩn bị cho thử thách đáng mong chờ nhất: bơi trong hang Kim. Khúc vào hang Kim có một màn khá hay đó là trèo lên hang cao hơn khoảng 2m bằng dây thừng.
hình ảnh
Leo vào hang bằng dây thừng.

Đoạn đường này khá hẹp nhưng thật bất ngờ, nó dẫn ra một cửa hang khác nằm trên cao. Trước khi bơi vào sông ngầm, trợ lý an toàn sẽ kiểm tra lại áo phao và đèn, vặn chặn hộp chống nước cho tất cả mọi người. Đoạn đầu tiên bơi xuôi dòng vào hang Kim khá dễ dàng.

 
hình ảnh

Trợ lý an toàn kiểm tra lại áo phao và đèn, vặn chặn hộp chống nước cho tất cả mọi người.

 
hình ảnh

Sau khi bơi xuôi dòng, tới khúc này là bơi ngược dòng sẽ khó hơn chút.

Các bạn không biết bơi có đi được không? Có. bơi ốc nha. 

HDV và trợ lý an toàn luôn kèm theo và kéo mình đi. Tới đoạn men theo dây thừng thì tụi mình sẽ tự bám vào dây. Những lúc chân mình chạm phải đá ngầm là mình lại thót tim. Qua hết khúc bơi sông, cả nhóm phải leo lên một cái thang dựng đứng 10m để trở ra hang Hung Ton, là nơi ngày đầu tiên cả đoàn dừng chân ăn trưa nơi cửa hang. Ton trong tiếng người nguồn nghĩa là con nhím.

hình ảnh
Tất cả đều phải mang dây đai an toàn khi leo thang.

Chuyến đi kết thúc khi tụi mình đã thám hiểm hang Hung Ton, xuống núi theo con đường cũ và về lại sông Rào Nan. Hôm nay tụi mình lội sông thay vì đi thuyền, nước sông chỉ cao ngang đầu gối và ai cũng ướt nhẹp rồi. 

16:30. Cả đoàn về lại văn phòng Tân Hoá, tắm rửa và ăn xế trước khi trở về văn phòng Phong Nha.

hình ảnh

Từ tầng 2 Oxalis Home tại Phong Nha nhìn ra sông Son. 

Mặc dù đã tìm hiểu trước về Tú Làn, nhưng có nhiều thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của mình, phải trải nghiệm mới thấy sự to lớn, kì diệu của thiên nhiên mà mình tin là không một khung hình nào thu được trọn vẹn toàn bộ cảnh sắc nơi này. Mình đã hoàn thành chặng thử sức đầu tiên, thật tự hào về bản thân và cũng thật biết ơn cả team đã hỗ trợ nhau nhiệt tình suốt cả chuyến đi. ​

Ai nên đi Tú Làn 2 ngày 1 đêm? Những bạn muốn khám phá thế giới, ưa phiêu lưu nhưng thể lực không quá đô. Những bạn yêu thiên nhiên và muốn có một chuyến đi để đời. Như mình nè.