Học Điện tử Viễn thông có liên quan gì tới E-Commerce
Câu trả lời là không có chút nào liên quan mọi người ạ.
Một cậu sinh viên nhút nhát từ vùng quê lên thành phố Hà Nội đông đúc để bắt đầu một chặng đường mới trong cuộc đời. Hồi còn ở quê luôn được sự bao bọc của bố mẹ, bản thân em chưa từng nghĩ rằng khi lên Hà Nội sẽ phải kiếm một công việc nào đó để làm thêm. Thế nhưng khi thấy bạn bè xung quanh đi làm hết công việc này tới công việc khác, từ phục vụ bàn tới gia sư,....bla bla. Thì bản thân cũng muốn ra ngoài thử sức, tìm một công việc làm thêm rồi trải nghiệm nó để chặng đường sinh viên thêm trọn vẹn. Lúc đấy vừa hay là em đang nghỉ hè năm thứ 2 và có một ông bạn cũng đang đi làm thêm ở 1 công ty về E-commerce nên đã được giới thiệu vào đấy. Từ đó, một trang mới của cuộc đời chính thức mở ra.
Quá trình biến một công việc làm thêm thành sự nghiệp của bản thân
Lúc em vào công ty thì ngành E-Commerce không được được nhiều người biết tới như bây giờ. Ban đầu cũng chỉ nghĩ là đi làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt, thời gian đầu đi làm chỉ có một trạng thái duy nhất là buồn ngủ, vì công việc cứ lặp đi lặp lại không có gì mới mẻ. Nhưng vốn là một người thích mày mò, tìm hiểu. Quan điểm của em là cái gì cũng nên biết một chút không cần quá giỏi nhưng không nên không biết gì. Thế là về nhà cũng tham gia các group, cộng đồng chia sẻ về ngành E-Commerce. Dần rồi cũng không biết từ lúc nào bản thân lại yêu luôn cái ngành này. Hầu hết thời gian đều dành để tìm hiểu những cái mới, học hỏi từ những Case Study để về áp dụng vào công việc. Nhưng cũng vì thế nên em dần bỏ bê việc học ở trường, cảm thấy những môn học thật tẻ nhạt và không thể tiếp thu nữa.
Xem thêm: NHỮNG RỦI RO KHI THAM GIA SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Quyết định khó khăn nhất
Có lẽ đến đây, quyết định này là điều khó khăn nhất và khiến bản thân phải suy nghĩ rất nhiều. Em quyết định nghiêm túc theo đuổi ngành E-Commerce và xem nó là sự nghiệp chính của cuộc đời mình, từ bỏ kiến thức 5 năm trên ghế giảng đường.
Đôi lúc bản thân vẫn nghĩ ngờ về quyết định này, em không sợ con đường em chọn sẽ thất bại, chỉ sợ rằng lúc thất bại sẽ làm ảnh hưởng tới gia đình mình. Nhưng đấy chỉ là trường hợp xấu nhất thôi.
Làm sao để giảm thiểu thất bại
Theo em thì mình cần có một người dẫn dắt có tâm và có tầm
Cuộc đời chúng ta may mắn không phải là khi nhặt đường tiền, hay cũng không phải là trúng số mà may mắn nhất cuộc đời chính là gặp được một người dẫn dắt mình đi tới một tầm cao mới. Và em may mắn khi gặp được một người sếp như vậy. Trong công việc, anh là một người có vô vàn kiến thức để em có thể học hỏi, trong cuộc sống, anh là một người có nhiều trải nghiệm để có thể chia sẻ cùng em. Đối với một nhân viên thì một người sếp như vậy có lẽ là đủ hoàn hảo.
Để gặp được một người dẫn dắt có tâm, có lẽ một phần là do cái duyên và một phần là nằm ở chính bản thân mình. Vậy trước hết bản thân mình hãy là người có tâm. Làm việc hết mình, khi còn trẻ hãy cống hiến hết mình, đừng đòi hỏi hay nghĩ rằng tại sao cùng một mức lương như nhau mà mình phải làm nhiều hơn người khác, hay phải cố gắng hơn người khác.
Thành quả sau gần 3 năm làm việc
Hiện tại thành quả thì em chưa có nhiều, nhưng với bản thân có lẽ nó cũng đủ để hài lòng.
Quản lý 5 gian hàng trên Lazada doanh thu mỗi gian trên 100m-400m/tháng
Quản lý 1 đội nhân viên Marketing
Tháng tới sẽ mở 1 thương hiệu của bản thân( Thành quả to lớn nhất)
Xem thêm: LÀM SAO TĂNG DOANH THU CHO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

