Mama của em năm nay đã ngoài 50, cơ mà tâm hồn thì ko thua gì gái 25 ^^, các tiết mục kiểu như "chửi cho nhau nghe", nhảy nhót, v.v... đều tham gia đủ cả (mỗi chuyện mỗi sáng thức dậy nhảy chân sáo là ko làm thôi).
Cách đây ít ngày Mama giao cho em 1 nhiệm vụ bất khả thi: Mama muốn làm 1 CD nhạc, lưu lại cái chất giọng oanh vàng 9999 của mình để đời, đặng "mai này con cháu có cái mà nghe và nhớ" (nguyên văn Má nói y chang thế).
Em thương Má, nên cũng ráng chiều theo ý Má. Cơ mà nào giờ em chưa mần qua vụ này bao giờ, thành thử ko biết fải chọn phòng thu nào cho nó ngon-bổ-rẻ, đáng đồng tiền bát gạo (em dùng tiền tiết kiệm của mình để làm cho Má chứ chẳng phải nhà có điều kiện gì, thành thử nếu "tiền mất tật mang" thì chỉ có nước khóc tiếng Hán ==').
Mong các ACE có kinh nghiệm tư vấn giúp em chọn 1 phòng thu ở TP.HCM để sang tuần em chở Mama đi thực hiện "giấc mơ có thật" ợ ^^