Chào các anh chị, mình đang buồn và lo lắng lắm, mình làm giấy bảo lãnh BaMe sang định cư ở Mỹ hơn 1 năm rồi, ba mẹ mình phỏng vấn hôm tháng 6 vừa qua, bây giờ Ba mình đã có vi sa, con Mẹ mình thì nhân viên lãnh sự quán Mỹ yêu cầu thử ADN, mình phân vân quá, tại sao phải thử giữa Mẹ con mà không phải thử giữa Ba và con, mình thật sự buồn vì từ lúc mới bảo lãnh cho đến khi phỏng vấn toàn là mẹ mình gặp rắc rối mà thôi, tốn thời gian lắm, có ai gặp qua trường hợp này xin chia sẻ nổi lo của mình với nhé, mình đã lấy mẩu nước miếng ở đây rồi, còn chờ bên VN kêu mẹ mình đi lấy mẩu đế thử mà thôi, chi phí gần $700 và thời gian chờ khoảng 2 tháng. Buồn quá các bạn ơi, vì BaMe mình già rồi (trên 70 tuổi) mình mong 2 người qua đây sớm để ở với mình lắm.


Nếu có thể, xin email cho mình nhé: @Yahoo.com">doquyenhong@Yahoo.com


Thành thật cảm ơn nhiều.