Trước giờ mình thật sự không để ý lắm chuyện nước uống đâu, cứ nghĩ chắc loại nào cũng như nhau thôi 😅 . Nhà mình ở khu Bình Hưng – Bình Chánh, từ lúc có bé nhỏ nên bắt đầu kỹ tính hơn, nhất là chuyện nước uống bình 20L dùng mỗi ngày.

so sánh nước uống lavie vĩnh hảo bidrico

Mình hay đặt giao nước Lavie Quận 8 vào tầm chiều chiều, vì sợ tối hết nước không kịp pha sữa cho con, vì sợ sáng hôm sau hết nước không có pha sữa cho con là hơi mệt. Có lần bị hết nước thật, mà bên giao tới trễ nữa, lúc đó cũng hơi hoang mang 😓 nên từ đó bắt đầu để ý kỹ hơn.

Mình đã thử qua 3 loại là Lavie, Bidrico với Vĩnh Hảo, chia sẻ lại chút cảm nhận thật của mình, không biết mọi người có giống không, có lần mình đặt giao nước Bình Chánh mà bên giao tới trễ nên cũng hơi lo.

Về Lavie thì chắc ai cũng biết rồi, mình uống thấy khá nhẹ, dễ uống, kiểu an tâm á tại thương hiệu lớn. Nhưng mà thật ra nếu dùng mỗi ngày thì mình thấy giá cũng hơi cao chút 😅 Với lại chắc tùy chỗ giao, có hôm mình đặt hơi trễ là giao cũng không nhanh lắm.

Còn Bidrico thì mình thấy hợp kiểu dùng thường xuyên hơn. Giá mềm hơn, nhà mình dùng cũng đỡ áp lực chi phí. Nước thì mình thấy vẫn ổn, không có mùi gì lạ. Có thể do mình không quá khó tính, nhưng mình thấy dùng hằng ngày ok.

Vĩnh Hảo thì… không biết sao chứ mình thấy vị hơi khác nhẹ á 🤔 Không phải dở nhưng kiểu không quen lắm. Nhà mình thì người uống được người không, nên sau đó mình cũng ít đặt lại.

Nói chung sau khi dùng qua thì mình rút ra là: không phải cứ mắc là tốt hơn hẳn. Quan trọng là chỗ giao có ổn không, bình có sạch không, giao có đúng giờ không nữa.

Mình thì sau vài lần đổi chỗ, mình đang đặt cố định một bên giao nước Lavie Chánh Hưng – Bình Hưng, thấy giao khá nhanh nên cũng yên tâm hơn, tại mình hay đặt buổi tối mà họ vẫn giao kịp nên thấy yên tâm hơn. Bạn nào cần thì mình để link ở đây cho tiện tham khảo:

Không biết mọi người đang dùng loại nào thấy ổn không? Có chỗ nào giao nước ok khu Quận 8 – Bình Chánh giới thiệu mình với nha, mình cũng đang muốn thử thêm 😄