Mình chia sẻ các bạn đang gặp khó khăn như gia đình mình trước kia đứng trước phá sản, Mẹ mình túng quẩn tự tử may mà cứu kịp. Nhờ một bà Cô chỉ tìm đến 1 thầy khmer ở campuchia, thầy khá giỏi tiếng Việt, tiếng Thái là thầy tu. Mình đạo Thiên Chúa gốc nên không tin bùa ngải gì cả. Nhưng Thầy rất có tâm, coi cho nhà mình trước rồi mới hướng dẫn vượt qua, vì thầy coi đúng quá khứ và hiện tại gần như đúng hoàn toàn nên Mẹ mình mới tin tưởng theo Thầy.


Tâm linh rất mạnh các bạn ạ, năm 2012 nhà mình kinh doanh bất động sản, đầu 2013 đóng băng hết, bán ra không được, ngân hàng không cho thế chấp vì đất đai nhà cửa lúc ấy bị đứng lại. Thầy coi ra dặn Mẹ mình đến Chùa Minh Hương quận 5 hay còn gọi là chùa Ông ở đường Hồng Bàng thỉnh tượng Thần Tài Thổ Địa về, Đạo Thiên Chúa cũng phải thờ đang đến cửa tử. Thầy lấy hình Mẹ mình gửi về 2 lá bùa, 1 chôn ở đất cần bán, 1 để dưới tượng Thần Tài mới thỉnh về thờ, mỗi ngày khấn 1 câu chú, đất bán xong phải lấy bùa lên liền.


Thầy nói luôn về tương lai mình, giờ diễn ra y như thầy nói, du học chứ ra không làm nghề học mà đi vào làm bên nghệ thuật. Sau này mới biết Thầy trước kia không biết gì coi bói cả, 1 lần thầy bị bệnh gan bệnh viện trả về, chết lâm sàng đang tẩm liệm thì thầy tỉnh, rồi đưa vào bệnh viện thì sống luôn. Về thầy ngơ ngơ cả tháng bắt đầu nhìn ai cũng nói đúng tương lai, ngày nào chết, bị gì chết, rồi viết được tiếng phạn cổ làm bùa, gỡ bùa. điều mình tin nhất là vụ đất nhà mình đúng 1 cặp Tây mua như lời thầy nói, họ không hề biết đất đang bị đóng băng, họ mua đầu tư gần hết.


Điều mình tin và quý nhất là Thầy nói Thầy là bên bùa ngải chưa lên cõi Phật được, Phật thì từ bi nhưng cõi thánh thần, bùa ngải đến cõi đạo pháp có thưởng có phạt. Thầy làm lấy đúng phần của Thầy để xây am cốc, làm từ thiện chứ bố thí thêm 1 đồng Thầy không nhận. Tới giờ nhà mình vẫn theo Thầy, mọi việc làm ăn rất suôn sẻ. Mình còn nhớ lần giúp nhà mình Thầy lấy đúng 2 triệu vnđ trong 49 ngày đổi phép 1 lần, bán được đất cho thêm bao nhiêu Thầy cũng không lấy. Nhưng thiết nghĩ chi phí gửi từ campuchia về, công sức Thầy làm, rửa hình này kia thì bao nhiêu đó còn gì. Vậy mới là thầy có tâm, còn trước đó nhà mình cũng đi ra bắc xin thì các thầy bắt làm lễ trên 50 triệu, xong bày vẽ đủ kiểu.


Mình không biết tạ ơn Thầy ra sao, nên chia sẻ ra đây để các bạn nào gặp khó khăn may mắn diện kiến Thầy, mình cũng được phước lây. Có thờ có thiêng, đạo gì cũng phải tin các bạn ạ! Thầy rất sợ tốn tiền các phật tử, gần đây thầy có phật tử việt nam cài cho thầy zalo, viber để phật tử liên hệ không tốn tiền gọi nước ngoài như trước. bạn nào biết chữ thailand, khmer thì liên hệ Thầy bằng ngôn ngữ này, tiếng việt thầy cũng giỏi vì Thầy nói hồi xưa chạy giặc Pon Pot về Sóc Trăng 1 thời gian. Số phone thầy: +855977044413 các bạn tìm viber hoặc các ứng dụng gọi free xem sao, vì thầy cũng rất bận nên hy vọng các bạn được giúp nếu thật sự khó khăn!


Nam mô A Di Đà Phật!!!