huhu, vừa rồi làm về sinh ở cty. E vô tình đổ thau nước dơ vào bồn cầu rồi quên lấy mấy cái giẻ lau ra, thế là bồn cầu bị nghẹt luôn rồi.


E rất lo lắng và hoang mang, ăn tết k vui. Giờ vô cty đi làm, nhưng mới có mấy bữa mà nó trở nên tệ hại và trầm trọng hơn rồi. E k dám nói nhưng văn phòng cty chỉ có 2 ng e và thằng kia thì ng làm chắc chắn là e rồi. Sếp lâu lâu mới ghé qua văn phòng nên chưa biết. Giờ mà sếp biết rồi hỏi là chết e lun.


Mọi ng có cao kiến gì giúp e với. e đang rất sợ và lo lắng. Là cty nên việc gì cũng phải hỏi ý sếp, mọi ng giúp e làm lén lén càng tốt


thanks mọi người nhiều lắm