Gia đình chị bạn em, sinh lần đâu 1 zai, lần 2 sinh đôi 2 zai liền. Chao ôi, con là của cải trời cho mà, nhưng khổ thay lại là 3 trai. Bố mẹ chồng cứ nằng nặc yêu cầu sinh thêm đứa nữa. Các cụ vận luôn câu "Tam nam bất phú" vào. Em thì thấy câu này lúc đúng lúc không, nên không biết gỡ rối thế nào cho nhà mẹ ấy cả. Mẹ ấy không muốn sinh thêm, chỉ dừng lại đó để tập trung nuôi dưỡng các con cho chu đáo, nhưng, các cụ bắt đầu mặt nặng mày nhẹ rồi. Con nào chẳng là con, nhưng mà nghe các cụ dọa, sau rồi viện dẫn lí do thực tế nhà này thế này, nhà kia thế kia, lại thấy lăn tăn cả nhà ạ. Không biết thế nào nữa.