Sắp Tết - Bàn chuyện mừng tuổi (Mẹ nào có kinh nghiệm thì share nhá)
Thật nan giải, Tết đến nơi rồi. Em lại là dâu mới về nhà chồng. Mà tết lại phải về Từ Sơn - Bắc Ninh ăn Tết, chả hiểu phải mừng tuổi già, trẻ, gái trai thế nào cho phải nhẽ mà mình cũng ko chi tiêu tốn đây :( . Bà chị ở Công ty em năm ngoái chỉ mừng tuổi trong gia đình, họ hàng chồng mà đã mất gần chục triệu. Ẹc ẹc. Như thế thì tiếc lắm. Hu hu. Cả năm làm, tiền thưởng Tết lại cho đi nhiều như thế thì đứt ruột lắm. Em định thế này:
- Đưa bố mẹ chồng: 5 triệu (Bố mẹ chồng em còn kinh doanh giàu hơn cả VC em nên em đang lăn tăn vụ này keke);
- Ông bà nội ngoại của chồng (Ở Bắc Ninh): 100k/người;
- Các cháu của chồng: 100k/cháu;
- Các cụ trong họ (Mình là dâu mới nên ko biết thế nào?): 50k hay là bao nhiêu ạ?
- Các cháu họ (đến chúc tết thấy thì mừng): 10k thui
Đấy là riêng bên chồng thui ạ, kể thế thôi nhưng 1 mục cũng khá nhiều nhân vật đấy. Kính mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệm. Vì ở Từ Sơn vẫn nửa tỉnh nửa quê nên các mẹ cho em kinh nghiệm ạ. em cảm ơn các mẹ :)