Chẳng là nhà mình có nuôi 3 con rùa, một rùa núi vàng đang sống khỏe mạnh, một sa nhân lớn đã chết năm ngoái và một sa nhân bé tí. Năm ngoái thấy em sa nhân chết mình có mang ra Bách Thảo chôn, sau đó thấy đen đen, công việc thì suôn sẻ, tăng lương lên chức đều nhưng sức khỏe suy giảm, tình duyên lận đận cưa ai cũng không thành.



Hôm vừa rồi con rùa sa nhân bé bị chết dưới gầm giường không rõ hôm nào, đến lúc phát hiện thì đã chết khô. Mình muốn hỏi bây giờ phải xử lý thế nào với cu cậu bây giờ? Chôn trong mấy chậu cây ngoài ban công hay lại ra Bách Thảo?


Nhờ các bố các mẹ tư vấn giúp, giờ đang hoang mang quá mà không để lâu trong nhà được. Mình cám ơn!