Chào cả nhà Webtretho,

Thấy dạo này nhiều mẹ rục rịch lên kế hoạch đi Đài Loan cuối năm mà còn lăn tăn nhiều thứ quá, nên em mạo muội ngoi lên đây chia sẻ chút "vốn liếng" kinh nghiệm của em sau chuyến đi tháng 12 vừa rồi. Em sẽ review chi tiết theo dạng câu hỏi mà em thấy mọi người hay thắc mắc nhất nhé, để các mẹ dễ theo dõi.

1. Tháng 12 đi Đài Loan có lạnh lắm không? Mặc gì cho đẹp?

Đây chắc là câu hỏi "quốc dân" rồi. Theo trải nghiệm của em thì thời tiết tháng 12 ở Đài Loan cực kỳ dễ chịu, không quá buốt giá như Hàn hay Nhật đâu ạ.

  • Nhiệt độ: Tầm 15 - 19 độ C ở Đài Bắc. Trời se se lạnh, rất thích hợp để đi bộ dạo phố.

  • Trang phục: Các mẹ cứ tự tin diện áo len, chân váy dài phối với boot hoặc áo măng tô (trench coat) là "chuẩn bài". Vừa ấm áp lại vừa thời trang, lên hình bao đẹp. Lưu ý nhỏ là miền Bắc Đài Loan hay có mưa phùn bất chợt, nên một chiếc ô trong suốt (vừa che mưa vừa làm đạo cụ sống ảo) là vật bất ly thân nhé.

2. Tháng 12 thì nên đi đâu chơi cho đúng điệu?

Đi Đài mùa này mà bỏ qua mấy hoạt động này thì tiếc hùi hụi luôn ạ:

  • Tắm suối nước nóng (Onsen): Em cực kỳ recommend vụ này! Sau khi đi bộ mỏi chân, được ngâm mình trong dòng khoáng nóng ở Bắc Đầu (Beitou) hay Ô Lai (Wulai) thì phê quên lối về. Cảm giác thư giãn, da dẻ hồng hào hẳn lên.

  • Lễ hội Giáng sinh: Khu vực Tân Bắc (New Taipei City) năm nào cũng tổ chức Christmasland hoành tráng lắm. Đèn đóm lung linh, cây thông Noel khổng lồ, không khí lễ hội ngập tràn. Mẹ nào đi cùng bé thì nhất định phải ghé đây nha.

  • Đón năm mới (Countdown): Nếu đi trúng dịp cuối tháng, màn pháo hoa ở tháp Taipei 101 là sự kiện không thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, em nhắc trước là sẽ rất đông, mọi người nên đi sớm để xí chỗ đẹp.

Nếu các mẹ cần danh sách chi tiết hơn về các điểm tham quan hoặc cách di chuyển cụ thể, em thấy bài viết tổng hợp về du lịch Đài Loan tháng 12 này khá đầy đủ và cập nhật. Hồi đó em cũng tham khảo lịch trình ở đây để đỡ bỡ ngỡ khoản tàu xe.

3. Ăn uống thế nào? Có dễ ăn không?

Đồ ăn Đài Loan thì nổi tiếng là ngon - bổ - rẻ rồi. Tháng 12 lạnh lạnh nên các món nóng lên ngôi:

  • Lẩu (Hotpot): Nhất định phải thử lẩu cay Mala nhé. Vị cay nồng ấm bụng cực kỳ.

  • Mì bò: Nước dùng đậm đà, thịt bò mềm tan.

  • Trà sữa nóng: Cầm ly trà sữa ấm nóng trên tay đi dạo phố đêm là một trải nghiệm rất "chill".

4. Chi phí dự kiến khoảng bao nhiêu?

Cái này tùy vào nhu cầu chi tiêu của từng nhà, nhưng nếu đi tự túc tiết kiệm thì tầm 12-15 triệu/người cho 5 ngày 4 đêm là ổn áp rồi ạ (đã bao gồm vé máy bay nếu săn sớm). Mẹo nhỏ là các mẹ nên đặt vé máy bay và phòng khách sạn trước ít nhất 1 tháng vì tháng 12 là mùa cao điểm, giá tăng nhanh lắm.

Túm lại: Đài Loan tháng 12 là một điểm đến rất đáng tiền, phù hợp cho cả cặp đôi, nhóm bạn hay gia đình. Thời tiết đẹp, cảnh đẹp, đồ ăn ngon, chi phí hợp lý. Mẹ nào còn đang chần chừ thì "chốt đơn" ngay đi kẻo lỡ mùa đẹp nhất năm nhé!

Cả nhà có thắc mắc gì cứ comment bên dưới, em biết gì sẽ trả lời nhiệt tình ạ. Chúc các mẹ có chuyến đi vui vẻ!