Review quá trình làm chương trình định cư và quốc tịch châu âu
Chào cả nhà, mình hôm nay chia sẻ cho cả nhà quá trình tham gia và nhận quốc tịch châu âu của nhà mình, mình cũng nói luôn là đây không phải bài viết nhằm PR hay quảng cáo gì cả, chính vì vậy nên mod hay các mẹ đừng ném đá nhé.
Bài viết này dành cho:
-những ai muốn định cư hoặc muốn có sẵn thường trú châu âu, nhưng chưa sắp xếp được công việc để sang đó sinh sống hoặc không muốn sang đó, chỉ để đó sau này qua.
-Những ai muốn có luôn quốc tịch châu âu. vẫn sống ở Vn nhưng đã có cuốn hộ chiếu, khi nào đi thì đi.
tháng trước mình đọc được 1 số comment của mấy gia đình về chuyện di cư, định kể mà sợ bị nói là khoe khoang, nên hôm nay mới lên đây tạo nick mới để viết bài, vì đây là chuyện khá nhạy cảm.
Cách đây khoảng 2 năm, chính xác là tháng 5/2016, sau khi ăn tối xong thì ox mới hỏi mình về việc ra nước ngoài sống, lúc đó cũng chỉ là câu chuyện phiếm thôi, mình nghĩ vậy nhưng ox mình lâu lâu vẫn hay nhắc, thành ra cũng quan tâm theo, vì khi đó dư luận xôn xao mấy vụ thực phẩm bẩn, rồi fomorsa hà tĩnh, gđ mình sống ở 1 tp biển, nên cũng thấy hơi lo cho cuộc sống cả nhà.
khi đó 2 vc mới nói chuyện nhiều hơn về việc ra nước ngoài, lợi ích thì thấy rõ ràng rồi đó, giáo dục, y tế hay pháp luật khỏi cần phải bàn cãi hay so sánh giữa Vn và nước ngoài, nhưng khi đó cũng hơi lấn cấn 2 vấn đề, 1 là công việc ở Vn đang rất ổn, ox làm trong nhà nước,(cơ quan thì mình xin giữ kín, đại khái là ở cấp TP, cho nên chuyện ra nc ngoài là điều ko hay) và mình thì đang phụ kinh doanh với gđ bên nội, cho nên cũng hơi lăn tăn việc ra nc ngoài sống, bỏ lại công việc sang nc ngoài bắt đầu lại từ đầu.
vấn đề t2 đó là đi thì đi đâu?, viết đến đây mình lại buồn cười, 2 vc hào hứng bàn tính lắm, rồi phân tích giữa vn với nước ngoài để thuyết phục ông nội, xong ông hỏi thế 2 ac định đi nước nào? thế là chưng hửng luôn, vì 2 vc đều quên mất việc lựa chọn xem đi nước nào :D
ông phản đối là vì ông nội cũng làm trong NN nên việc ra nc ngoài ông ko đồng tình cho lắm, vì ông sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của ck mình.
2 vấn đề đó làm 2 vc cũng chần chừ vài tháng, hồi đó cũng lên mạng tham khảo ý kiến, nhưng hồi đó chỉ thấy người ta đi mỹ, đi úc là nhiều, mình cũng thích 2 nước đó lắm, vì trước đây mình có 2 năm cao học ở úc nên mình khá thích nước này, tuy nhiên lúc 2 vc mình đi dự hội thảo và tìm hiểu thêm thông tin về 2 nước này thì thấy không ổn, vì 2 nước này yêu cầu phải ở lại bên đó trong thời gian định cư. việc KD ở vn đang thuận lợi nên mình ko muốn bị ràng buộc quá nhiều, nếu phải ở lại bên đó thì làm gì để sống, rồi việc kinh doanh ở VN nữa,. cái thứ 2 là úc với mỹ điều tra nguồn tiền rất kĩ, vì ck mình làm NN lương chỉ vài triệu, tiền đâu mà bỏ ra mấy chục tỷ để đầu tư?, và nếu đi thì chỉ đi dc nhà mình, ông bà phải bảo lãnh sau. nghĩ đến đó nên 2 vc dẹp luôn mỹ với úc dù rất thích.
sau đó thì vc mình được giới thiệu đến châu âu, vì gđ cũng đi 2 lần nên khá thích, nhưng hồi đó ko nghĩ đến châu âu vì nghĩ là nó khó, ai ngờ dễ ợt. ko cần ngoại ngữ, ko phải qua đó sống, và đặc biệt là chứng minh tài chính rất dễ, họ chẳng quan tâm tiền từ đâu mà ra, chỉ cần mình có là được, và đi được cả 3 thế hệ 2 bên nội ngoại, cực dễ.
đó là điều kiện của mấy nước nhỏ nhỏ ở châu âu, chứ còn mấy nước như đức, anh hay pháp thì rất khó và nhiều tiền, cho nên gđ mình được bạn đó tư vấn là cứ chọn 1 nước nhỏ nhỏ mà điều kiện dễ như vậy, sau này có quốc tịch rồi thì qua nước nào sống cũng được, vì châu âu nó chung nhau 2 mấy nước đó. nghe cũng hợp lý nhỉ.
sau khi sàng lọc vài nước trong list đó thì ox mình chọn được 2 nước là malta với síp, mình thoạt đầu nghe xong ko chịu, mình nghĩ định cư phải chọn nước oách 1 tí, ko đi thì thôi, chứ đi nước đấy là nước nào, chưa bao giờ nghe cả.. thì sau 1 hồi tìm hiểu và cân nhắc thiệt hơn về tài chính, thì mình mới theo qđ của ox, là tìm hiểu 2 nước này.
search gg thì cũng thấy mấy nước này ko có lớn, nhưng dc cái là nói tiếng anh, cũng ko lạnh, vả lại đợi có quốc tịch là mình sang 28 nước khác sống y chang công dân nước đó luôn, cho nên cũng chả cần quá quan trọng vấn đề đó.(cái này ox phân tích mãi mơi chịu nghe :D)
thật ra có nhiều nước lắm, bồ đào nha hy lạpv..vv,, mà nó nói tiếng nước nó xì xà xì sồ nên mình ko thích tí nào, chọn 2 nước nói tiếng anh thôi.
sau đó thì 2 vc chăm đi hội thảo nghe ngóng tình hình lắm. thì thấy ng vn mình đi tham gia cũng khá đông, nghe ngta hỏi bên tư vấn mình cũng hóng hớt dc phần nào, suốt 1 tháng trời trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến việc đó, nào là sợ ngta lừa, sợ mất tiền, sợ v,,v.. cái gì cũng sợ. mà được cái là ngta tư vấn cho mình cụ thể, nhiệt tình, đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn hẹn cafe, vì mình cảm thấy họ giúp mình khá nhiều.
sau khi tìm hiểu rồi thì mình phân vân lắm, vì 2 vc mỗi ng thích 1 nước. mình thích malta vì nó...rẻ, để định cư chỉ cần 6 7 tỷ còn ox thì thích síp, vì ox có quen 1 ng vn mình cũng đi nước này nên nghe ngta review nên thích. với lại síp thì có luôn quốc tịch cả châu âu, còn malta thì muốn có quốc tịch phải biếu không cho chính phủ 650k Euro.. nge đến đây mình cũng thấy xót. cuối cùng 2 vc quyết định đi sang xem bên đó ntn.
2 vc mình đi mỗi nước 5 ngày. 1200 ẻuro 1 người, 2 vc thì đi hết 1k8, ở 1 phòng ks, cái này cty tư vấn họ tổ chức đi luôn.. qua đó thì có ng đón ở sân bay đưa về ks, rồi đi thăm mấy cơ sở vật chất bên đó, trường học, bệnh viện này kia, thấy ưng lắm. đây chả thấy dân bản địa đâu, toàn khách du lịch là chính, cho nên ở đây quanh năm suốt tháng có khách, chắc vì nó ấm. đi tham quan mà ox cứ tấm tắc khen làm mình đắc chí lắm, vì mình chọn malta mà, nhưng lúc nói chuyện với luật sư bên đó, thì mới vỡ ra, đó là nếu mà qua đó ở ấy, phải mua cái trái phiếu của chính phủ nước đó, 250k, kèm theo mua đất hoặc thuê đất trong 5 năm, nếu thuê thì ko sao, nhưng nếu mua thì 5 năm đấy ko ở cũng ko dc cho thuê hay bán. phải để tiền chết đấy trong 5 năm, ui giời. bên cty tư vấn cho mình nó có cái gói vay gì đó, nói chung là thay vì mua 250k trái phiếu, 5 năm sau bán thu tiền về thì mình trả luôn cho họ 100k ngta sẽ mua hộ mình cái đó, còn đất thì mình thuê thôi, cho nên chi phí chỉ khoảng 6 7 tỷ để định cư, còn quốc tịch thì sau 7 năm thi quốc tịch, hoặc muốn có luôn thì bỏ ra 1 triệu, sau 5 năm lấy lại có 150k thôi, mất 650k cho chính phủ, xót quá, tự nhiên cho không nó mấy chục tỷ.. thế là thôi, ko chọn malta nữa, vì mục đích của vc mình là quốc tịch cơ, sau đấy thì sang síp. cũng có ng đưa đón các kiểu và gặp luật sư, đi thăm thú các nơi, thì trao đổi xong thì 2 vc quyết định chọn nước này luôn, bởi vì ở đây còn rẻ hơn cả malta, nếu định cư thì mua 1 căn hộ từ 300k, khoảng 8ty vnd, sau 4 5 tháng là có thường trú hoặc qua sống được rồi. còn quốc tịch muốn có ngay thì mua 2tr bđs, sau 4 tháng là có quốc tịch cả nhà. nghe đến đây là thấy thích rồi đó, bởi vì 2 tr tiền nhà đó là của mình, sở hữu vĩnh viễn, không có phải quyên góp cho chính phủ xu nào, mà hộ chiếu thì toàn châu âu, đi du lịch hơn trăm nước ko cần xin visa. nên 2 vc chọn luôn síp.
cái hay ở chỗ là 2 nước này thì luật sư sẽ nộp cái đơn của mình trước, sau khi mà ngta điều tra lí lịch với hồ sơ của mình xong, nếu ok duyệt thì mình mới bỏ tiền ra đầu tư nên khá yên tâm, ko sợ mất tiền như mỹ.
sau khi đặt cọc tiền luật sư và cbi hồ sơ xong thì cũng được duyệt. sau đấy là sang bên đó 1 lần nữa, để chọn dự án(nhà or căn hộ) thì mình sẽ kí giấy uỷ quyền cho luật sư đại diện mình làm giấy tờ mua bán, lấy dấu vân tay để làm giấy tờ cá nhân..v..v
sơ qua 1 chút về bđs nhà mình mua, ở VN thì nhà mình đang có 2 biệt thự biển ở đà nẵng và PQ của vin. giá cả cũng mình thấy cũng same same với bên đó, cho nên mình thấy cũng ko khác nhau nhiều. 2 vc mình chọn được 1 căn biệt thự, với lại mua thêm 1 căn hộ, tổng chi khoảng 3tr euro, cả thuế luôn là thêm mấy trăm nữa mình ko nhớ, tức là mình mua ít nhất phải là 2 tr thì mới tham gia được ctrinh này. mà thấy nhà đẹp nên mình mua luôn2 căn. mình mua ở tp limasol của síp. mua trực tiếp từ chủ dự án luôn, nên giá cả mình thấy cũng hợp lý. ox bảo nếu biết ctrinh này sớm hơn thì mình ko mua 2 cái ở PQ với Đn, mà mua luôn bên này, tài sản của mình mà chả chạy đi đâu dc, lại có qtich châu âu luôn. à thêm nữa là sau 3 năm thì mình cho thuê lại được, chứ malta thì luật sư bảo phải 5 năm.
sau đấy khoảng 6 tháng thì luật sư gửi về nhà mình hộ chiếu, từ lúc bắt đầu đến lúc nhận được là khoảng tầm đấy thời gian, bên tư vấn nói chỉ 4 tháng thôi, nhưng mà trường hợp nhà mình là luật sư làm hết khoảng 5 tháng. thực tế là vậy. nhà mình làm cho 2 vc. 2 đứa nhỏ, là 4 suất quốc tịch. với lại síp thì có thể thay đổi tên họ thông tin sau khi được cấp quốc tịch nữa, nhưng mà nhà mình ko thích đổi,..
đến giờ thì nhà mình vẫn ở VN sống, sang năm định cho 1 bé sang Anh hoặc phần lan để học cấp 2, mặc dù síp nó cũng có hệ thống gd của Anh, nhưng mình có quốc tịch châu âu cơ mà, nên cho qua anh luôn, vì học phí cũng như dân anh thôi :D nói chung là dân châu âu có quyền lợi gì thì nhà mình cũng có y chang như thế :D sang thăm khám sức khoẻ hay chữa bệnh cũng đỡ tiền lắm.
tổng kết lại là 2 vc mình sang síp 2 lần, 1 lần tham quan khảo sát, 1 lần sau khi được duyệt hồ sơ thì sang lần2 để lấy vân tay này kia, chứ nếu gia đình nào ở vn mà ưng rồi thì chỉ cần qua 1 lần sau khi dc duyệt thôi là được. tiết kiệm được thời gian công sức. luật sư thì rất ok, hầu như họ làm hết, từ việc giấy tờ của mình đến việc mua bán v..v. mình chỉ việc cung cấp giấy tờ cho họ thôi. cỡ nào họ cũng làm được (ox làm nn nhưng vẫn làm hồ sơ ok)
bên cty tư vấn cũng nhiệt tình, và họ tư vấn đúng sự thật,. cái này quan trọng nhất, ban đầu mình cũng chưa tin lắm, nhưng sau khi qua bên đó nói chuyện với luật sư thì xác nhận là họ tư vấn đúng, vì mình rất sợ rủi ro. cty này ở HCM, mình bay vào đó để làm hồ sơ luôn :D, được cái là họ ko có lấy mình để quảng cáo hay làm lộ thông tin, mình rất ghét mấy cty khác ở khoản này..
Tổng chi của nhà mình là khoảng 3tr5 euro, mình ước lượng cho thoải mái luôn, nếu gđ nào mua ít thì chỉ cần mua 2tr thôi, sẽ ít hơn,. luật nó cho là sau 3 năm, mình được bán đi những bds đã mua, chỉ phải giữ lại bds có giá trị 500k để làm cái địa chỉ thường trú, như vậy là gđ mình chỉ phải chi ra 500k để có 4 cái quốc tịch châu âu cho cả nhà, ít hơn rất nhiều so với các nước khác. hơn nữa 500k đó vẫn là giá trị tài sản của mình vĩnh viễn, nghỉ hè hay dịp lễ, cả nhà sang đó nghỉ ngơi, mình tính ra vẫn hời :D
gđ e gái mình cũng đang làm chương trình định cư, 2 nước này thì mình thấy nó cũng giống nhau, nếu định cư, được cái là malta rẻ hơn khoảng 50k so với định cư síp(malta là 250k, síp 300k) còn nếu mà nhắm quốc tịch thì cứ síp mà mua, vì có quốc tịch síp là có luôn thường trú tại Anh, lợi đơn lợi kép luôn. mà quan trọng là vẫn là tiền của mình,. ko phải quyên góp chính phủ gì cả.
giờ mình nghiệm ra được là, ko chỉ là lợi nhuận bds thuần tuý, mà nó còn là lợi ích tương lai của con cháu mình nữa. gđ nào có câu hỏi gì cứ comment, tớ sẽ trả lời nhé, tại quá trình thì dài quá mình chả biết kể vấn đề nào cả.
còn về phía chọn agent có tâm hay như nào thì nếu ai hỏi mình sẽ trả lời riêng, chứ ko đăng lên đây mất công bị nói là quảng cáo, nói chung là very good!