Em muốn hỏi anh chị về 1 vấn đề rất khó chịu và gây bức xúc với e, gia đình e cũng như những ng hàng xóm khác ạ. Chả là cái ông hàng xóm cạnh nhà e. Nhà ông ý bán giò chả, sáng cứ 5-6h ông ý cbi làm giò là đun lò than, lò củi to uỳnh để gián chả. Mà anh chị biết ko fai bếp lò loại bt mà là cả cái lò to đùng. Ông ý đốt , khói than vs củi bay hết lên đen xì. Rất khó chịu ạ. E thề là sáng nào mẹ e cũng fai dậy 5h sáng để đóng cửa sổ. Nhưng khói vẫn len vào khe cửa bay vào. Hic. Anh chị ko biết đâu. Khó chịu lắm. Các nhà khác cũng thế. E cũng có bảo mẹ e báo phương hoặc tổ dân phố làm gì để ông ý phải thay bếp lò bằng nấu bằng gas, cũng chả đắt hơn bao nhiêu so với tiền nhà ông ý lãi bán giò. Nhưng mẹ e cứ im im. Em ko hiểu sao nữa.Hít như thế rất độc. Gấp mấy lần khói thuốc. Nên e muốn a chị tư vấn bây giờ phải làm gì để Ông kia thay đổi. Còn ông ý cũng chả có ý thức. Suốt ngày làm mấy trò như hất rác sag nhà e. Rồi chửi nhà khác. nói chung khó chịu lắm ạ huhu e sợ bị ung thu phổi quá.