Các mẹ ơi, thật sự hôm nay mình hoảng quá! Con gái lớp 4 của mình đi xe đạp mini bình thường ra đường, mà ở Hóc Môn thì các mẹ biết rồi – ổ gà, ổ vịt, đá dăm tùm lum. Bé vừa chạy được một đoạn thì vấp ổ gà, suýt ngã sấp mặt, may mà mình đi sau đỡ kịp.

Không biết nên đổi sang xe đạp nào cho con hay tiếp tục dùng xe mini nữa. Xe con mình đang chạy được cái nhẹ, bé đạp cũng dễ nhưng đường xấu quá nguy hiểm. Cũng nghe nhiều mẹ nói thay lốp khác dày hơn vô vẫn ổn, nhưng không biết có an toàn thật không?

Theo các mẹ, trong tình huống đường toàn ổ gà như vậy thì nên chọn loại xe nào để con vừa an toàn, vừa thoải mái đi học? Ai có kinh nghiệm mua xe cho bé ở khu vực ngoại thành chia sẻ giúp em với. Tiện thể chỉ giúp mình chỗ mua xe uy tín, giá rẻ gần Hóc Môn hong. Mình ngại đi xa mua quá, mua online thì sợ không đúng ý.  

Mong cả nhà cho em ý kiến tham