E chào các a chị,năm nay e 20t.hồi nhỏ tới giờ e không biết đi xe đạp lẫn xe máy.thời gian gần đây e mới tập được xe đạp và biết đi trong 2 ngày tập lúc buổi tối.e tập đã giữ được thăng bằg nhưng chưa vững lắm.khi đi cứ run run,đi được xe đạp trog 2 ngày xong e quyết định chuyển qa xe máy.mới đầu tập xe máy có bạn e ngồi sau còn e là người ngồi trước để tập đi xe,mới tập được 1 đoạn nhỏ là e lại sợ k dám chạy được nữa.do sợ lỡ trớn tay vặn ga lên mạnh phanh không kịp,sợ nên e không biết làm sao lấy lại bình tĩnh để tập xe được nữa.em cứ tập đi xí thì lại dừg lại miết.còn 3 tháng nữa là e phải đi làm nên phải đi được xe máy.mấy năm nay e đi học hay đi làm toàn nhờ gia đình e chở nên e thấy phiền gd e lắm ạ.các a chị nào có từng giống như e không ạ.e đang rất rối nên không biết phải làm thế nào,mong các a chị cho e lời khuyên với ạ,e cảm ơn các a chị nhiều!