Chào các mẹ, nhà mình có ai đang ấp ủ dự định cho con sang Úc học không ạ? Vợ chồng em mấy hôm nay mất ăn mất ngủ vì tính toán chi phí. Ai cũng biết bằng cấp của Úc thì giá trị, nhưng học phí và sinh hoạt phí ở Sydney hay Melbourne bây giờ thực sự là một con số khủng. Sau khi tìm hiểu kỹ, em phát hiện ra một lộ trình rất hay mà nhiều mẹ thông thái đang áp dụng để giảm áp lực tiền bạc.

Thay vì đẩy con đi thẳng sang Úc ngay từ năm đầu, các mẹ có thể chọn cho con học tại Malaysia trong 1-2 năm đầu. Đây là giải pháp vẹn cả đôi đường. Học phí tại các trường quốc tế ở Malaysia chỉ bằng khoảng 1/3 so với bên Úc, sinh hoạt phí cũng chỉ ngang ngửa TP.HCM hay Hà Nội. Con vẫn học giáo trình chuẩn Úc, giảng viên quốc tế, nhưng số tiền mẹ tiết kiệm được có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Số tiền tiết kiệm này chúng ta có thể để dành cho con học lên cao học hoặc đầu tư cho con làm vốn sau khi tốt nghiệp. Quan trọng nhất là tấm bằng cuối cùng con nhận được vẫn là bằng của trường bên Úc, không khác gì các bạn học trực tiếp tại Úc cả. Nếu mẹ nào còn đang phân vân về con số, hãy thử tìm hiểu lộ trình du học Malaysia chuyển tiếp Úc, em tin đây là giải pháp tài chính tốt nhất hiện nay cho các gia đình trung lưu.