Có mẹ nào như em không?


Từ ngày sinh bé Thỏ em đãng trí hẳn. Nhiều việc đã tự dặn lòng mai sẽ nhớ làm mà cũng quên bẵng luôn, mà dặn chồng nhớ để nhắc em ổng cũng quên luôn cơ :((( Đỉnh điểm là tháng trước em quên đi nộp tiền điện, có giấy báo về tận cổng luôn. Sẽ không có gì xảy ra nếu em đi nộp lúc đó. Nhưng em đã quên và vào một buổi sáng nóng bức, cả nhà em đang ngủ ngon lành trong phòng điều hòa mát lạnh thì điện bị cắt. Em mới cuống cuồng nhớ ra mình chưa nộp tiền điện. Vậy là sáng đó đã phải xin nghỉ làm công ty, đi nộp tiền phạt và nộp tiền điện.


Các bác chia sẻ cho em ít kinh nghiệm nộp tiền điện, cả nước, mạng luôn với ạ. Chứ như này em không thấy ổn được.