Những hàng lởm bán trên trang muachung, cungmua... Hình ảnh 1 đằng hàng 1 nẻo.
Tình hình là em là 1 trong những tín đồ mua kiểu mua chung. Vì nó cũng tiện. Thế nhưng không phải thứ đồ nào mua trên đấy cũng được như ý. Ít nhất là 1 nửa số những thứ em mua là khác xa hình ảnh đã quảng cáo, chất lượng lởm khởm. Chắc không ít mẹ như em, mua về rồi bỏ xó. Hoặc lúc đấy hứng lên thì mua về lại chẳng dùng đến. Em lập cái top pic này để các mẹ share kinh nghiệm đã mua gì trên mấy trang đó. Cái gì mua thì ổn. Cái gì ko nên mua. Cái gì hình đẹp lung linh nhưng thật sự ngoài đời thì như con tinh tinh.
1. Lần 1 em đã mua 1 cái đồng hồ trên muachung hơn 100k. Đồng hồ loại treo tường to ý ạ. Sau 3 ngày thì nó ngừng hoạt động. Lúc đầu em tưởng hết pin, em mua pin thay nhưng mà vẫn tò te tí. Em gọi đến nhà sản xuất theo hướng dẫn của muachung thì họ bảo là mang đến cửa hàng của muachung. Mang đến muachung thì muachung bảo là mang đến nhà sản xuất. Haizz :7:
2. Lần 2 thì em mua cái bọc máy giặt cửa đứng. Về nhà mở ra thì trời ơi, nó mỏng như cái áo mưa mặc 1 lần. Thảm hơn là khóa kéo vừa kéo đã hỏng. Em và chồng em loay hoay lấy kìm bóp bóp sửa sửa cũng ko được. Cái dây buộc phía sau lưng thì vừa buộc đã đứt lìa ra. Hichic. Bực mình em nhét luôn vào thùng rác. :16:. Hôm sau vô tình em vào siêu thị em thấy 1 cái bọc như thế, dày dặn, đẹp đẽ, chọn thoải mái mà có 60k. Trong khi mua trên cungmua 50k mà ko ra gì. Huhu.
3. Lần 3 em lại xí xớn cùng các chị công ty mua cái túi xếp gọn giày dép mà đựng được 12 đôi. Lần này mua của bọn nhommua. Cơ quan chồng chị làm cùng gần đấy thế là nhờ anh ý sang lấy hàng cho luôn. Nhưng mà than ôi, trên mạng nhìn nó dày dặn, cứng cáp, giữa các ngắn có miếng bìa cứng đẹp bao nhiêu thì hàng thật phũ phàng. Thật là nhăn nhúm như cái giẻ lau, mềm oặt, nhìn đã chán. Chị làm cùng em vẫn vứt lăn lóc trên cơ quan. Em mang về thử để thì chán hẳn. Xách lên cái tất cả giầy dép đã thành 1 đồng.
4. Lại thêm cái máy hút chân không để cất gọn đồ. Em loay hoay hút hút mã ko được. Chồng em thấy thế lôi cái máy hút bụi ra hút tý là xong, ngon lành đỡ tốn tiền. Hichic.
5. Còn lại những vorcher ăn uống thì cũng chán thôi rồi. Tốt nhất nên mua vorcher ở chỗ mình đã ăn thử rồi. Em còn mua cái vé xem phim mà có 2 vc 1 phòng+ đồ uống. Hichic. Chán hơn cả ở nhà đắp chăn xem ti vi. Chỉ có mua vorcher ăn của Chipa, BKK là ổn thôi
Có mẹ nào đã trải nghiệm đau khổ như em thì share cho em để lần sau em ko dại như các mẹ nữa.