Nhờ cả nhà giúp mình chuyện bức xúc gấp gấp.......
Việc của mình là thế này:
vào năm 1997 gia đình mình đã làm ăn thua lỗ nên bố mẹ đã phải bán hết nhà cửa để trả nợ nên không có chỗ ở, lúc đó họ hàng thấy vất vả đã bảo về khu đất của tổ tiên để ở và đã cho nhà mình xây dựng ngôi nhà cấp 4 khoảng 24 mét vuông. lúc đó do nhà trật nên mình đã phải đi thuê nhà ở, đến năm 2002 Anh trai thấy mình lăn lộn vất vả ở ngoài xã hội nên đã có ý định xây lại nhà và lên tầng cho đỡ trật trội để mình về ở cùng, lúc đó gia đình mình đã xin ý kiến cả họ và bà vợ của em ông nội mình cùng ở trên mảnh đất này thì mọi người đã nói cho rồi thì muốn làm gì thì làm(vì họ hàng tin nhau nên không viết giấy gì cả), sau đó anh trai mình cùng mình đã đập đi để định xây lại nhưng đúng lúc đó bà vợ em của ông nội mình đã sang và ngăn lại không cho làm và đòi kiện cáo, gia đình mình đã ngừng lại và chờ pháp luật giải quyết, nhưng sau bao nhiêu lần hòa giải thì không có kết quả gì, chỉ nhận được câu trả lời là họ hàng nội tộc tự giàn xếp với nhau, mình đã cố gắng hòa giải nhiều để ruột thịt không phải to tiếng với nhau nhưng vô nghĩa bà ta đòi đuổi gia đình mình đi( mặc dù bà ý cũng ở nhờ nhưng ở lâu hơn vì mảnh đất này lại mang tên anh cả của ông nội mình) từ đó đên nay vợ chồng con cái anh trai mình phải đi thuê nhà ở còn mình ở lại dựng gỗ lên và phủ bạt lên để ở cùng mẹ và con trai và em gái nhưng mới đi lấy chồng, đến nay đã trải qua 8 năm rồi gỗ đã mục hết có nguy cơ sập xuống rất nguy hiểm mà mình có sửa 1 tý là bà y sang đòi phá, mình thì không muốn gây lộn với họ hàng nên đành chịu.
Mình biết ở diễn đàn này rất nhiều bạn có tài và hiểu biết mình nhờ các bạn giúp mình gỡ rối giúp mình làm sao để họ hàng hòa thuận và mình có thể xây được ngôi nhà cấp 4 để có chỗ chui ra chui vào thôi?
Cảm ơn các bạn nhiều có gì gửi vào địa chỉ mail cho mình nhé: @Yahoo.com">romantic_qt76@Yahoo.com