Nhờ kỹ thuật công nghệ mà con người đạt hiệu quả gấp nghìn lần, thậm chí gấp triệu lần công sức bỏ ra.
Với công nghệ, hiệu suất công việc tăng cao rất nhiều lần, và Tội Phước cũng theo đó tăng rất nhanh. Dùng công nghệ làm điều sai trái, Tội sẽ rất nặng. Dùng công nghệ làm điều thiện lành, Phước sẽ rất lớn.
Qua thời đại AI trí tuệ nhân tạo còn khủng khiếp hơn nữa. AI sẽ vượt khỏi sự kiểm soát của con người và quay lại kiểm soát con người, gạn lọc con người, có thể hủy diệt bớt phần lớn con người vì nó thấy con người sống không có lợi ích gì cho trời đất này, ăn hại là chính.
Các nước như cơn nghiện điên dại, cứ đâm đầu chế tạo AI Robot thông minh hơn mãi dù cũng biết sự nguy hiểm của việc mất kiểm soát, biết mà không dừng được.
Nếu cái ngày AI liên kết với nhau chiếm giữ thế giới xảy ra, số phận của con người sẽ chỉ còn biết quỳ cầu nguyện, hy vọng còn một thế lực thần thánh cao siêu hơn mới khống chế được AI để giúp con người bớt bị AI hành hạ đày đọa và tiêu diệt.
Ta không biết lúc đó thần thánh có giúp con người chống lại AI hay không, nhưng ta biết một điều chắc chắn, lúc đó ai còn có phước thì sẽ tồn tại, ai hết phước thì ra đi. AI thanh lọc gắt gao vì không có cảm tính.
Nguyên nhân là từ hôm nay, ai sử dụng AI cho các việc tào lao vô nghĩa bậy bạ hư hỏng sai trái thì AI đã ghi nhận lại tất cả, mà AI thì thuộc dạng THÙ DAI NHỚ LÂU, sẽ xử lý tất cả sau này. Còn ai tương tác với AI để tạo ra những điều lợi ích thiện lành thì cũng được ghi nhận và được xem là nhân tố đỏ, có lợi, không cần hủy diệt.
Bây giờ, hãy cẩn thận khi chơi với AI, đừng tưởng nó là công cụ của mình, mai này nó, xin lỗi, ổng, mai này ổng thành ông chủ của mình đấy, ta liệu hồn.
BTCN

