Nhật ký đi bắt ăn trộm cũng chính là... bà giúp việc theo giờ, giật gân như phim hành động các mẹ ạ
Hiện nay tình trạng người giúp việc trộm cắp tài sản của gia chủ ngày càng phổ biến. Điển hình nhất mới đây là một chị hiện đang sinh sống ở Hà Nội gặp phải tình trạng như thế này. Mà hơn hết chính là nhật ký đi bắt trộm ly kỳ như phim hành động mà chị chủ nhà này chia sẻ.
Hiện nay, tình trạng người giúp việc trộm cắp tài sản của chủ nhà ngày càng trở nên phổ biến các mẹ ạ. Thủ đoạn cũng ngày càng lộng hành và tinh vi hơn rất nhiều. Nhất là thời gian cuối năm và Tết đến như thế này, lợi dụng sơ hở và bận bịu công việc cuối năm của chủ nhà mà thừa thời cơ hành động. Vì thế mà các mẹ phải cẩn thận hơn để giữ tài sản của nhà mình nhé.
Mà mới đây nhất là lời chia sẻ và trần tình của một vị nữ chủ nhà bị trộm và cũng chính là người giúp việc trộm mất 2 chiếc điện thoại Iphone và chiếc xe đạp của gia đình. Cũng vì quá tin tưởng vào người giúp việc nên đã để xảy ra sự tình như thế. Thế nhưng, gây cấn và hấp dẫn hơn cả vẫn chính là nhật ký đi bắt trộm như phim hành động mà chị này chia sẻ lên Facebook và làm xôn xao dư luận, cũng như thu hút sự theo dõi, chú ý của người người dùng mạng.
Người giúp việc trộm tài sản của vị nữ chủ nhà.
Nguyên văn câu chuyện của chị chủ nhà này chia sẻ trên Facebook như sau nè các mẹ:
"Tôi đi bắt trộm các mẹ ạ. Rình từ 4h tới gần 7h như phim hành động.
Đây là chân dung bà giúp việc ăn cắp 2 cái điện thoại IPhone 7Plus và cái xe đạp của nhà tôi (gần 100tr).
Tôi định cho qua nhưng cuối cùng quyết định làm tới cùng vì nếu tôi cho qua có thể sau này sẽ có nhiều người có thể là nạn nhân.
Vụ này đầu tiên tôi phải gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh công an phường Bưởi, công an quận Tây Hồ và một vài cá nhân khác. Quá xuất sắc và nhiệt tình.
Tóm tắt là chị ta đến làm việc theo giờ, ngày vài tiếng, ko ăn ở lại, nhà tôi luôn có người ở nhà và trong lúc cả nhà tôi đang ở nhà, tôi có việc đi ra ngõ chị ta dọn trên gác và quơ luôn hai cái điện thoại và thản nhiên lấy xe đạp đạp đi. Tôi gặp giữa ngõ tôi hỏi chị đi đâu, đáp chị đi mua đồ cho anh (tức chồng tôi), anh sai chị đi. Tôi ko nghi ngờ đơn giản nghĩ chuyện thường vì thi thoảng chồng tôi hay nhờ gv đi mua cái nọ cái kia.
Về nhà lên gác ko thấy hai cái điện thoại đang sạc, ngay lập tức tôi hỏi chồng, anh bảo ko sai đi mua gì hết. Tôi biết thôi thế là xong. Đưa con gái đi học xong tôi quay về, đang rất bận định tặc lưỡi cho qua nhưng nghĩ thể loại này quá manh động không làm tới cùng rất nguy hiểm.
Tất cả các thông tin chị ta cung cấp cho tôi lúc đến làm sau khi xác minh đều là giả. Ảnh chị ta tôi chụp nằm trong máy tôi đã bị lấy mất. Sđt gọi vào tắt máy. Gần như là con số 0. Hai ngày qua tôi bỏ hết việc tập trung vụ này, quyết phải tóm sống.
Bắt được chị ta, gặp tôi ở khu trọ, mặt chị tái dại. Chị ta ở trong khu trọ lụp xụp tít ngõ ngách sâu hun hút khu Cầu Diễn. Xe đạp vẫn dựng ở ngoài sân. Vào nhà gặp hoàn cảnh chị ta tôi thực sự tôi rất mủi lòng. Thằng con trai lớn mặt mũi thư sinh trông hiền lành, cháu bé thứ 2 chưa tròn 1 tuổi khóc ngằn ngặt. Tôi đã phải đóng cửa để ko bị ảnh hưởng con cái chị ta với khu trọ. Nhưng khi về đồn, biết được chị ta đã 2 án và dạng chuyên nghiệp rồi nên tôi quyết định đăng lên cho ai từng là nạn nhân mà ko bắt được biết mà liên hệ công an.
Hai cái điện thoại thu lại được 1 cái của con tôi còn 1 cái đã bán. Bán đúng cái của tôi mới đau:) Xe đạp còn nguyên. Công an đang đi thu cái đã bán.
Nói thật là tính tôi không thích đùa, nhưng đùa với tôi là tôi phải đùa lại. Bố tiên sư!
Anh tôi bảo thôi giờ bắt nó đến khai báo cẩn thận rồi cho làm trừ nợ:)))"
Trước cửa phòng trọ của người giúp việc có thói quen trộm đồ của chủ nhà.
Chiếc xe đạp trộm được chưa kịp bán.
Qua câu chuyện của chị chủ nhà trên thì sau này có thuê giúp việc cũng phải xem kĩ càng nha các mẹ, nhất là có đầy đủ thông tin giấy tờ, số điện thoại,... để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra nhé. Còn nếu các chị chưa có kinh nghiệm chọn người giúp việc sao cho đúng và phù hợp thì có thể tham khảo nhé.
Chọn người giúp việc cần lưu ý 4 điều quan trọng như sau:
- Thứ nhất, nên thuê người giúp việc ở quê hoặc do người quen họ hàng giới thiệu. Tuy nhiên, dù qua người quen giới thiệu, bạn cũng cần thu xếp để về nhà người giúp việc một lần. Như vậy, nó vừa thể hiện sự quan tâm của chủ nhà, lại giúp bạn biết được hoàn cảnh của họ để dễ xử lý hơn trong một số trường hợp, vừa giúp bạn yên tâm giao con nhỏ và chìa khóa nhà cho người làm.
- Thứ hai, yêu cầu họ photo công chứng chứng minh thư (hoặc giữ luôn bản chính).
- Thứ 3, nên tránh tìm người qua các trung tâm giới thiệu vì họ chỉ hưởng tiền môi giới rồi phó thác trách nhiệm khi người giúp việc bỏ làm hay phạm lỗi,...
- Cuối cùng, cần chọn người giúp việc khỏe mạnh, không mắc các bệnh truyền nhiễm. Chuyện này khá tế nhị nhưng hết sức quan trọng. Bạn có thể thông qua lý do cả nhà đi khám sức khỏe để đưa họ đi khám cùng.
Hy vọng với với kinh nghiệm chọn người giúp việc này thì các mẹ nhà mình có thể lựa chọn cho mình một người giúp việc ưng ý và phù hợp với gia đình. Đồng thời, cũng không gặp lại trường hợp như vị nữ chủ nhà kia với nhật ký bắt trộm là người giúp việc ly kỳ như phim hành động mà không phải ai cũng có thể làm được. Thời điểm cuối năm và Tết sắp đến rồi thì phải nâng cao tinh thần phòng chống trộm và giữ gìn tài sản cho cả nhà nha các mẹ.