Bố mẹ chồng mình mua được 1 can nhà (gần trường THPT Trần Hưng Đạo- Gò Vấp) cho 2 vợ chồng mình ở trước (vì nhà ông bà ở quê). Nhưng vì con nhỏ nên mình vẫn đang ở nhà ngoại, căn nhà này chỉ có ông xã mình ở (tối về ngủ), và thỉnh thoảng khi nào ong bà lên thăm cháu thì mình đem bé về (bé gần 1 tuổi và rất khó, chưa thể gửi trẻ). Nhưng cứ mỗi lần về đó là bé khóc dữ lắm, như bị ngắt nhéo vậy, nhìn bé buồn ngủ lắm mà cứ rên rỉ thấy thương luôn, rồi nôn ói (vì khóc dữ quá).


Có 1 cô thầy bói tới nhà (chỉ xem tử vi cho vui thôi), nhưng đang xem thì cô ấy mặt mày tái mét, vội vã ra về. Cô bảo có 2 "người âm", 1 ông già khoảng 70 tưởi và 1 đứa bé 4-5 tuổi, mà ông ấy cứ ghé sát mặt vào cô ấy, không cho cô ấy nói. Sau khi cô ấy về, mình gọi điện hỏi tiếp thì cô bảo rằng, sau khi bị "nhát", cô ấy khấn là "chỉ xem bói thôi chứ không làm gì mạo phạm" thì họ cười...Mình nghe mà nổi hết da gà. cái nhà này được xây lâu rồi, trên nền đất ruộng. Mình hỏi xung quanh, họ bảo không có mồ mả. Vậy thì có lẽ xây lâu không ai ở nên "họ" vào, hic hic... Mà BMC mình kỹ tính lắm, đặc biệt là việc cúng kiếng, xem ngày (mẹ chồng hơi mê tín), nhưng chỉ cúng và khấn nôm khi mua nhà thôi (không mời thầy). Giờ bước chân vô đó (thỉnh thoảng mình về nghỉ trưa, lau dọn), cứ thấy rợn rợn, mặc dù sau chuyện đó, mình đã thỉnh ông Địa về thờ.


Hôm qua mình lại đi coi bói (người khác). Cô này là Phật tử, cũng có khả năng "siêu phàm". Cô bảo nhà có tới 3 "người", ngoài ông kia và bé gái, còn có 1 thanh niên nữa... Vãi!!! Cô í bảo nếu cần, cứ gọi cô ấy tới cúng. Mình hỏi cúng có tác dụng gì, cô bảo "Xin người ta không phá phách, và giúp họ siêu thoát", và cô khẳng định, chỉ cúng 1 lần, là có thể giúp họ "siêu thoát" được. Mình cũng hơi hoài nghi về chuyên này. Vì thà không biết thì thôi, biết mà cúng bậy bạ sợ còn rước họa vào thân nữa... hôm nọ, ngày 16 âm, mình ghé thăp nhang, ngủ bị bóng đè, hic...). Ngày rằm, mùng nào nào mình cũng thắp hương, dĩ nhiên chỉ thắp bàn ông Táo và bàn thờ ông Địa. (mình k dám thắp lung tung, vì đã từng có kinh nghiệm thắp nhang cúng chúng sinh ngoài đường mà bị chúng sinh vô nhà phá)


Mình phân vân không biết nên mời thầy đưa họ lên chùa, hay nhờ cô ấy cúng. nếu mời thầy, thì đó phải là bậc "chân tu" thì mới lay tỉnh được họ. Mà tìm và nhờ được 1 vị "chân tu" thời này thì khó quá...Có bạn giới thiệu thầy Thích Nhật Từ, nhưng mình nghĩ gặp được thầy không phải chuyện dễ dàng.


Vậy mình nên làm sao? Thât lòng mình không muốn xua đuổi họ, chỉ muốn họ siêu thoát hoặc gởi họ vào chùa tu tập. Chứ ở chung 1 nhà với họ, mình không dám đâu.


Bạn nào có "cao kiến" gì, giúp mình với nhé....