Trước khi tìm hiểu những lời vàng ngọc có thể giúp gia đình hạnh phúc hơn, hãy thử đọc qua tình huống này nhé:



Sau vài năm chung sống, cặp vợ chồng bắt đầu trở nên xa cách. Người vợ đau khổ cho rằng chồng không còn yêu mình nữa; trong khi người chồng thì bứt rứt chẳng hiểu vì sao vợ mình lại nói thế. Và chuyện này xảy ra do người vợ chẳng còn mấy khi được nghe chồng nói yêu thương; trong khi người chồng thì đinh ninh vợ đã phải biết điều đó rồi chứ, chẳng phải ngày nào anh cũng về nhà, cũng nộp tiền cho vợ… đó sao? :-S



Và… bạn có thấy tình huống này quen thuộc với mình?



Quả thật hành động thiết thực hơn lời nói, nhưng những cảm xúc vẫn cần được thể hiện thành lời. Dưới đây là những lời bạn cần nhớ:



:x “Em yêu anh!”


Hãy nói trước khi các bạn rời nhà đi làm, khi trở về nhà, nói trước khi cúp máy điện thoại, nói mà chẳng cần một lý do hay một dịp gì cụ thể… Ba tiếng ngắn gọn và đơn giản đó là điều cần thiết để mỗi ngày mỗi lúc nuôi dưỡng cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thậm chí, kể cả khi có điều tức giận thì việc nhắc lại rằng chúng ta yêu nhau cũng có thể giúp mỗi người trở nên dễ tha thứ hơn.



:-* “Cám ơn anh!”


Vì sao người lạ ngoài đường, nhân viên siêu thị, đồng nghiệp… thường được cám ơn mỗi khi giúp chúng ta làm gì đó, mà người bạn đời mến yêu nhất lại hiếm khi được nghe lời nói chân thành này? Hãy đừng quên cám ơn khi chồng giúp bạn rửa chén (dù rằng đây là công việc chung, và đã được phân công từ trước), khi anh ấy mua về cho bạn một món ngon, hay khi chiêu đãi bạn một buổi massage tại gia sau một ngày dài mệt mỏi…




"Cám ơn anh nhé, em yêu anh nhiều lắm!" (Ảnh: GettyImages)




:Embarrassment: “Em xin lỗi!”


Giống như chuyện mặc định nửa kia hẳn phải tự hiểu những suy nghĩ và tình cảm của ta, hay chuyện “cám ơn” đối với người nhà sao mà xa cách và khách sáo, chúng ta cũng có xu hướng bỏ qua lời xin lỗi, nhất là khi mà thật ra bình thường “lão” cũng có nhiều chuyện làm phiền lòng bạn lắm. Thế nhưng mà, chuyện gì cũng cần người khởi xướng, bạn hãy làm gương cho chồng mình noi theo. Hãy nói xin lỗi một cách chân thành, tránh kèm theo từ “nhưng” lý do lý trấu.



Cũng có những khi chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy những lời phàn nàn kia giống như sự chỉ trích, xỉa xói chứ không mang tính góp ý hay xây dựng. Nếu có thể, bạn hãy cố gắng kiềm chế để nêu lại cuộc tranh luận vào một thời điểm khác tốt hơn, khi mà đôi bên đều bình tĩnh và có khả năng suy xét thấu đáo hơn.



:) “Em hiểu mà!”


Đã bao nhiêu lần chuyện này xảy đến với chúng ta? Các bạn đang nói chuyện bình thường, bạn than, “Tối qua em chẳng ngủ được mấy, thành ra cả ngày nay mệt quá.” Và chồng bạn đáp lại bâng quơ, “Anh cũng mệt chết đây,” hoặc “Thì ai bảo em cứ thức mà xem phim / chat chit / facebook…” Bạn cảm thấy sao về cách chia sẻ này? Không dễ chịu hơn chút nào, đúng không? Chia sẻ với nhau bằng cách nói những câu đơn giản như “Em hiểu mà” sẽ tốt hơn nhiều. Việc nói ta cũng có cùng vấn đề như ở trên có thể bị hiểu thành, “Thế thì sao, tôi cũng bị như vậy đây mà có than thở gì đâu!” Và lời khuyên chỉ nên đưa ra khi người khác cần, và hỏi mình.



;;) “Anh đẹp trai ghê!”


Đẹp trai, đáng yêu, sexy… nói chung là bất kỳ từ gì phù hợp. Khi mới hẹn hò, chúng ta thường làm cho nhau hạnh phúc bằng những lời khen ngợi, nhưng rồi những lời ấy ngày càng thưa thớt. Có lẽ chúng ta mặc định nửa kia đã hiểu mình cảm thấy ra sao về họ, cũng có lẽ chúng ta cho rằng họ không cần nghe những lời khen vậy nữa. Nhưng sự thực là bạn hãy nói đi!



Hãy gợi nhắc lại thói quen này cho chồng mình, anh ấy vẫn thích được khen là hấp dẫn đấy dù có thể không thừa nhận, và bạn thì lại càng cần điều này hơn nữa. Phụ nữ chúng ta đặc biệt cần sự an ủi và động viên như vậy khi mang thai, sau khi sinh con, trong ngày sinh nhật… Một lời khen ngợi mỗi ngày còn là chất xúc tác, giúp cuộc sống riêng tư lứa đôi trở nên tốt đẹp hơn. Nếu hai người không cảm thấy nhau quyến rũ thì chuyện thân mật chẳng phải có cũng như không?




Cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào nếu không có nhau nhỉ? (Ảnh: GettyImages)




b-) “Em cần anh!”


Bạn đời của chúng ta cần biết ta không chỉ hiểu được giá trị của họ, mà còn cần họ. Điều này có thể được nhớ để nhắc đến trong những ngày kỷ niệm hay sinh nhật, nhưng sao lại không cho nhau biết thường xuyên hơn nhỉ? Chúng ta cần nhau đâu phải chỉ một lần mỗi năm! Giống như phụ nữ muốn nghe rằng mình vẫn còn sức quyến rũ, cánh đàn ông cũng rất cần được biết vợ cần mình, mình không phải một “cục thịt thừa” trong gia đình.



Nếu bạn cảm thấy khó nói thành lời thành tiếng thì có thể viết những note nhỏ và để vào ví, túi áo của nhau, hay gửi tin nhắn, e-card... Có rất nhiều cách để bạn thể hiện cảm xúc của mình, nên hãy đừng quên nhé!