Xin mến chào các anh chị, cô chú và bạn bè gần xa, chuyện là như vầy ạ!
Cứ như thói quen, mỗi sáng phải ngồi quán làm một ly cà phê thì mới chịu được. Hôm nào không có thì như xe thiếu nhớt, điện thoại thiếu pin, cảm giác ngứa ngáy, khó chịu kinh khủng khiếp. Nhưng mùa Covid này, ngồi quán rất nguy hiểm và không khả thi, nên mình đành quyết định mua cà phê về tự chế ở nhà.
Nói rồi chạy ngay ra tạp hóa "Cô ơi bán cho con bịch cà phê ngon nhất", cô chủ lấy ngay bịch cà phê đưa mình mang về. Về nhà, mình nấu ấm nước xôi, cho cafe vào phin và chế uống, à không quên chút nhạc Bolero nữa để tận hưởng. Cà phê vừa xong, pha chút đường, chút đá, đưa lên miệng ngốp ngụm đầu tiên, cảm giác thấy hơi lạ lạ. Tiếp tục ngụm nữa, cũng lạ lạ. Rồi ngụm nữa, "ÔI MEN" sao càng uống càng thấy lạ, vị thì đắng chát, còn mùi thì kinh khủng hoảng chả phải cà phê, màu thì đen hơn thuốc bắc. Tức quá, tắt nhạc, mang đổ nguyên ly luôn. Lên c.ty hỏi đứa bạn, nó bảo: "Do mày uống cà phê nguyên chất ở quán nên quen vị rồi, về nhà mua trúng cà phê tẩm nên vậy á?". Mình nghĩ cũng chí lý.
Thế rồi, lên Google seach "Cách phân biệt cà phê nguyên chất và cà phê tẩm", đọc được vài bài thì lại càng hoang mang hơn nữa. Vì quá nhiều thông tin, quá nhiều nguồn, không biết nên mua chỗ nào cho phải cả. Buồn thật sự! Phải chăng, ai rồi cũng thế ư?
Và mọi người ơi, ai đó có thể chia sẻ chút ít kinh nghiệm cũng như giới thiệu cho mình nơi nào bán cà phê nguyên chất uy tín được không?. Mình chân thành cảm ơn rất nhiều.

