Muốn chuyển vào Tp. Hồ Chí Minh sống - Xin tư vấn của các Bố mẹ thông thái!
Chào các Bố, Mẹ thông thái,
Vào một ngày đẹp trời là ngày hôm nay, vợ chồng em bỗng nảy ra một ý đinh vô cùng táo bạo là move cả gia đình (4 người: 2vc, 2 con) từ Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống. Mặc dù công việc và mọi thứ của gia đình em hiện đang ổn định tại HN nhưng nhà em cũng muốn thay đổi (có thể các bác cho là nhà em hơi "dửng mỡ" ạ ;) ).
Em mạo muội vào đây hỏi các Bố Mẹ một số điều như sau để giúp cho chuyến Nam tiến của nhà em có thể nhanh thành công hơn như sau ạ:
1. Trường học cho con: con nhà em hiện đang học lớp 2, chuẩn bị lên lớp 3, một trường TH dân lập tại HN, em cũng muốn hỏi một trường dân lập hay tư thục ở HCMC cho con học để cho nó tương đồng, và cũng ko thể học trường công lập do ko có hộ khẩu SG ạ. Đây là vấn đề em lo lắng nhất ạ, vì thế rất mong các Bố Mẹ gợi ý các trường phù hợp ở trong đó cho em. Em cảm ơn lắm lắm ạ.
2. Nơi ở: Nên sống ở quận nào của SG (em ko có người quen hay bạn bè gì hết ở SG đâu ạ) để phù hợp với mức sinh hoạt phí của gia đình 15tr/tháng (thuê nhà khoảng 3tr/tháng, con học khoảng 2-3tr/tháng...), những quận nào thì an ninh và dân trí sẽ cao, ...
3. Công việc: Nhà em định sẽ ổn định chỗ ở và học hành của con rồi thì mới tính đến công việc của bố mẹ. Các Bố Mẹ thấy như thế có mạo hiểm quá không ạ, giả sử là nhà em có thể xoay xở được tiền sinh hoạt phí mấy tháng đầu rồi nhé.
4. Những điều cần chú ý khác nữa khi bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi hoàn toàn xa lạ như vậy nữa ạ. (Cái này là đa chiều nên các bác cứ ném đá em thoải mái ạ.)
Haiz, cái kế hoạch này của vc em nghe có vẻ điên rồ thật nhưng thực sự là nếu thay đổi như vậy thì sẽ tốt hơn cho nhà em ạ. Vì thế em rất mong nhận được những tư vấn chân thành của các Bố Mẹ thông thái ạ. Em cảm ơn các Bố mẹ rất nhiều. :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: