Không biết đã có mẹ nào mua thuốc ở 31 Láng Hạ mà gặp như em chưa nhỉ?


Em rất hay mua thuốc ở 31 Láng Hạ tại quầy số 30 (quầy số 2 đi từ ngoài cổng vào í) vì tin tưởng thuốc ở đó đảm bảo và giá mềm hơn các nơi khác. Hôm trước em đi mua thuốc cho mẹ em nên nhân tiện muốn hỏi các cô bán thuốc ở đó có thuốc nào cho em để béo lên không. Vì từ ngày sinh con xong em lại gầy như cũ chỉ có 40 - 41kg thôi. Có một chị tên Thương hay Thường gì đó tư vấn cho em nên uống các loại thuốc bổ gan, thuốc bổ sung các hệ vi sinh giúp cho tiêu hóa tốt. Rồi chị í kê cho em 2 loại thuốc là Egarininre (thực phẩm chức năng) và một loại viên con nhộng màu trẳng và đỏ đóng trong lọ nhựa (em quên mất tên rồi). Hôm ấy cộng cả tiền thuốc của mẹ em là hết 1,4tr


Nhìn cái lọ ấy như lọ thuốc gia công nên em về tra trên google không thấy mà nhìn hạn sử dụng con có 2-3 tháng gì đó nên cũng sợ. Thế là em đem trả lại và hỏi mua thuốc Viabiovit nhưng không có. Híc, cái lọ thuốc ấy trông như lọ gia công mà giá tới 400k


Còn thuốc Egarininre kia cũng không dán giá và chị ấy bán với giá 120k/hộp. Híc, đau nhất là hôm qua đi mua thuốc cho mẹ chồng mới hỏi giá ở hiệu thuốc quen thì được biết là Egarininre chỉ có 60k/hộp.


Hic, chẳng biết các cơ quan chủ quản ở đâu mà để giá thuốc tại một cửa hàng thuốc lớn như vậy mà tung hứng quá trời


Nhân tiện, các mẹ cho em hỏi là có mẹ nào biết cách gì để béo lên không ạ? Em không uống được thuốc bắc. Cứ uống vào là bị đau bụng và đi ngoài luôn. Híc


Em cảm ơn các mẹ nhiều