Các mẹ ơi có mẹ nào biết ở Hà Nội có địa chỉ nào mua ngọc đáng tin cậy không ạ? Năm mới em muốn mua một cụ Tỳ Hưu về đeo, nhưng đi khắp hàng Bạc với mấy hàng bán đồ phong thủy thì thấy không được ưng ý lắm, cụ nào cụ nấy giống nhau chằn chặn mà giá rẻ quá em sợ không phải ngọc thiên nhiên thật, mà ngọc phải đeo ngọc thật mới có tác dụng được.
Mấy năm trước em được tặng một cái vòng ngọc ưng ý lắm, mà lần vừa rồi ngã xe em không sao nhưng vòng thì vỡ đôi luôn. Em đang không biết có nên bịt vàng vào đeo tiếp không. Mẹ nào có kinh nghiệm mách em với nhé. Bỏ đi thì tiếc vì từ hồi đeo cái vòng đấy em thấy cứ may may, hết được nhà em "bắt cóc" xong lại có bé Chủn đấy ạ.