haizzzz, thở dài một cái thấy thoải mái làm sao. Càng ngày càng chán cái không khí ngột ngạt ồn ào ở thành phố mọi người ạ. Cả tuần bận rộn chẳng được phút nào nghỉ ngơi. Nhiều lúc cũng muốn chạy ra đường tí cho thanh thản mà nhìn thấy xe cộ chạy ầm ầm đã thấy nản rồi. Cuối tuần thì giặt giũ, lau dọn nhà cửa hết mất nửa ngày rồi. Còn nửa ngày thì hên xui, tuần thì ngủ vùi, tuần thì online cho hết ngày, tuần thì chở mấy đứa nhỏ sang nhà nội. Cuộc sống chẳng có gì là thú vị cả. >"< Mọi người thường đi đâu vào cuối tuần vậy? Có chỗ nào yên tĩnh, thư giãn giới thiệu cho em với, chứ kiểu này em chết già quá. em ở sg.