Tuần trước mình đang đi trên đường thì 1 chiếc xe máy khác từ trong hẻm phóng ra . Cả 2 đều thắng kịp nên 2 xe không đụng nhau. Nhưng sau xe của anh ấy có chở 1 bà cụ 71 t , bà té và chống tay xuống đất . Mình và anh ấy vội đưa bà vào trạm y tế đối diện chụp hình . Khi ấy anh ta bảo không mang tiền nên mình đưa 300 ngàn . Bà cụ bị gãy tay , chuyển bệnh viện chuyên khoa chờ mổ . Sau đó mình cũng đến bệnh viện thăm bà và mua cho bà 1 hộp sữa hơn 200 ngàn . Bà cụ có vẻ hiền , anh chàng kia cũng vậy . Mình có hẹn khi nào cụ mổ xong mình sẽ vào thăm . Hôm nay anh ta gọi cho mình bảo ngày mốt cụ mổ và nói mình đến gặp anh ta để thương lượng . Mình có hỏi thương lượng gì thì anh ấy bảo không biết , gặp người nhà của anh ấy nói chuyện mới biết . Sao nhỉ ??? Các bạn giúp mình với !!! Mình có lỗi không ? Mình phải làm sao ?????