Em mở topic này hy vọng mọi người cùng góp nhiều "chiêu" hay trong công cuộc tiết kiệm tiền bạc trong giai đoạn khó khăn, nhất là những đứa thất nghiệp như em. Nói là thất nghiệp nhưng em mới nghỉ việc trước Tết này với lý do: cần thời giam tìm kiếm mục đích sống thực sự. Tuy vậy, mục đích chưa thấy đâu thì vấn nạn "đầu tiên" lại kề cận đáng lo hơn cả. Em thì ở nhà với Thầy, U đỡ được khoản thuê nhà cửa, tất nhiên hàng tháng em vẫn đóng tiền chợ, điện, nước đàng hoàng. Đợt này khi chưa tìm được việc (mà thật lòng là em chưa muốn đi làm) nên báo U cho khất tiền điện, nước.


Dài dòng thế thôi, giờ em xin trình bày kế hoạch tiết kiệm trong thời gian thất nghiệp của em như sau:


1. Luôn ăn cơm ở nhà - Đây là cách tốt nhất để bảo vệ hầu bao của chúng ta. Cơm nhà vừa ngon mà vừa an toàn, nhưng quan trọng nhất là tài nghệ nấu nướng của khổ chủ. Đấy, thế mới nhận ra được con gái, con trai gì cũng nên biết nấu nướng để tự cứu sống mình những ngày thế này. Ăn ở nhà tiết kiệm được rất nhiều. Đi chợ 1 ngày có khi ăn được đến 2- 3 ngày sau - nếu đằng ấy ở 1 mình. Em thì chịu khó làm ô-sin phụ U nên được gia giảm khoản tiền chợ, hehe.


2. Hạn chế ra đường - Em thất nghiệp = nghĩa với nằm lì ở nhà. Nếu có ra ngoài cũng chỉ đi bộ, đi xe đạp hoặc bus, đi mấy cái này dễ làm em mệt em sẽ ham về nhà sớm hơn là la cà, ăn chơi, mua sắm. Hạn chế đi xe máy để tiết kiệm xăng triệt để. Tính em kì khôi lắm, 1 là không thấy gì ko sao, chứ mà để em nổi máu ăn chơi, mua sắm lên thì khó kìm lắm nên em phải tìm cách bóp chết nó ngay từ trong trứng nước