Hội chị em mê "xê dịch" chắc dang nhớ lại khoảng thơi gian giờ này năm ngoái lắm đúng ko ạ?
Vào thời điểm giờ này năm ngoái mình đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch ngắm hoa tam giác mạch đó cả nhà. lúc đó mình lên cả list đồ để chuẩn bị sao cho có nhiều post hình xinh nhất.
Và công lao lớn nhất của mình phải kể đến em máy tăm nước EW-DJ10 này, từ sau khi mình làm răng sứ xong là mình sử dụng em đó luôn tới giờ. Máy máy có 2 chế độ mức nước, có thể gập nhỏ gọn được, sử dụng pin sạc nên rất tiện lợi, màu xanh ngọc khá là xinh lun, chuyến du lịch mình cũng mang theo em nó. Nhờ em nó mà mình luôn giữ được hàm răng trắng sạch để có mấy post hình ảo diệu nè mọi người.
Năm nay thì đành phải xem lại các bức hình cũ này thôi, mong dịch mau qua để hội chị em còn có thể tái hoà nhập với cộng đồng nữa ạ.
Và đừng quên hãy vệ sinh răng miệng mỗi ngày để giữ hàm răng chắc khoẻ nhé mọi người.