Em vừa gõ bài vừa cho con ăn nên lỡ tay ấn xoá hết. Giờ lại ấn lại. Hy vọng các ad đừng đưa bài em lên fb.
Em và chồng thật ra mới đang giận nhau, chưa đến mức phải ra toà. Nhưng có nhiều điều làm em nghĩ chúng em sớm muộn gì cũng sẽ như vậy.
Từ khi kết hôn em chưa một ngày được vui vẻ. Từ lúc mang thai đã quá nhiều chuyện ức chế, em nói với con trong bụng rằng "Con phải lớn và thương lấy mẹ vì những vất vả, khó khăn chịu đựng mẹ phải vượt qua để có con trong đời". Con là tất cả niềm hy vọng của em về một cs tốt hơn.
Nhưng từ khi có con mọi thứ càng tệ hơn. Chồng ko còn kiêng nể gì em nữa. Bọn em cãi nhau liên miên, 1,2 ngày lại cãi nhau toàn vì những lý do đâu đâu. Nhưng hơn ai hết em biết nguyên nhân sâu xa đều là tiền. Từ ngày lấy nhau công việc làm ăn của chồng ko tốt. Em còn chưa đi làm, vẫn nhận chu cấp của bố mẹ.
Em biết nhiều người sẽ cho rằng em không tốt, lúc chồng nghèo khó tính nước rời bỏ. Em khẳng định là bọn em đến với nhau vì tình yêu, tình thương. Nhưng lấy nhau là để có người chia ngọt sẻ bùi, có anh chị nào dám khẳng định là vui vẻ khi không ai chia sẻ cùng mình những gánh nặng cá nhân, ngược lại mình còn phải lo lắng cho người khác, trong khi mình còn quá trẻ? Mọi thứ trong cs đều bị chi phối bởi gia đình chồng trong khi khó khăn ko ai giúp đỡ? 2 vc là 1 mà kp 1, trách nhiệm bị gắn liền với nhau mà quan điểm ko giống nhau, ko làm đc gì cùng nhau? Chồng em cũng ko bh tỏ ý quan tâm đến cảm xúc của em, lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi.
Em mệt mỏi quá rồi. Em nghĩ mình ko thể cứ nhịn nhục thế này. Em nhịn bao nhiêu chuyện, đến khi nói ra thì mọi người bảo "Thế sao ko nói sớm để tôi...". Hài hước lắm ạ. Em đã quyết định sẽ ý mình mình làm, kệ thiên hạ. Giữa sống cho mình và bị nói, sống cho người khác và bị nói, các mẹ chọn gì???
Để hiểu là em có ý định này vì cs bh tiền ko có, tình cũng ko. Dù em vẫn yêu chồng nhưng cs bọn em ko còn vui vẻ nữa.
Lúc trc e nghĩ ctay chẳng hạn thì e chỉ cần con, e ko cần tiền. Nhưng bh e lại lo nếu ra toà có thể nhà kia sẽ tìm mọi cách để giữ lại cháu. Các mẹ ơi, làm cách nào để chắc chắn mẹ đc quyền nuôi con???