Làm sao đuổi bọn thuê nhà đi khỏi nhà mình nhanh nhất mà ko mất tiền hợp đồng..
Gửi các mẹ trên webtretho!
Tình hình của em hiện nay đang rất là tình hình. Mong nhận được ý kiến tỉnh giáo của các mẹ chuyên về lĩnh vực cho thuê nhà giúp em vụ này với.
Do có vài xích mích trong gia đình. Nay em rất rất muốn tống cổ đám thuê nhà này ra đường. Em đã làm mọi cách từ "dịu dàng" "êm ái" đến "thô bạo" nhưng hình như mấy "trị ấy" ko hiểu gì ý em cả.
Em có post bài này lên 5giay. Ko hiểu sao các mod lại close của em. Nay em copy qua đây mong các mẹ giúp đỡ
Thật ra em chẳng muốn đạp đổ nồi cơm của người khác làm gì nhưng đến lúc này đây thì mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của một con người bình thường như em đây rồi.
Mọi chuyện thế này, nhà mình (địa chỉ: 695 Lạc Long Quân) phía dưới nhà mình có hai chị em ng Trung thuê bán đá phong Thuỷ. Có lẽ là sai lầm lớn nhất của nhà mình. Lúc đến thuê cô chị còn yêu cầu bố mình lên phường xác nhận nhà này chính ba mình làm chủ chứ ko phải là do ba mình thuê rồi lại đem đi cho thuê lại để kiếm lời :Nottalkin:. Đây là trường hợp "lạ đời" đầu tiên nhà mình gặp khi cho thuê nhà từ trước đến giờ. Và kể từ khi hai chị em đó đến thuê thì toàn gây rắc rối cho gia đình mình. Tháng đầu tiên cô chị thấy nhà mình có wifi, thế là xin xài ké (mặc dù trong hợp đồng ko đề cập đến việc thuê nhà chủ nhà phải cung cấp internet miễn phí). . Lúc ấy ra đình mình ko nghĩ gì nhiều nên cũng đồng ý. Tháng thứ 2 cô chị bị khách tới cửa hàng trộm laptop. Cô chị có hỏi ba mình còn dư máy tính nào ko cho mượn. Ba mình đã đem cái máy tính bàn trên lầu của con em xuống cho mượn. Và cứ thế hai chị em vô tư xài máy. Tối mình về cần Internet để xài thì mạng ko thể nào load nổi, trong khi đó hai chị em vô tư ngồi ở nhà mình tới 11h đêm để coi phim online.…
Mỗi ngày, sáng hai chị em đó đến bán, ở lì nhà mình tới tối khuya gần 11h đêm mới về. Hôm 30 Tết thì bán đến tận 5h chiều mới dọn dẹp rồi mùng 3 lại bán tiếp. Có lẽ do gia đình mình cho thuê nhà dễ dãi, thoái mái nên từ đó hai chị em thuê nhà ko coi chủ nhà ra gì hết. Lúc tối mình về, xe cô chị dựng chóang hết lối đi vào, mình bấm kèn xin vào nhà, cô chị đưa mắt ra nhìn rồi lại cắm đầu vô máy tính tiếp (chắc đang bận ngắm trai đẹp trên phim Hàn Quốc)…
Hai chị em thuê nhà mang tiếng là con gái vậy mà còn lười hơn thằng con trai như mình. Toilet dưới nhà mình để đó cho sử dụng, xài xong cũng ko dọn dẹp. Ly uống nước, hộp cơm hộp ăn xong thì vứt bừa ngay chỗ để cơm cho con chó mình trong gian bếp :Silly:. Tối mình về thì lại than thở kêu sao nhà hôi quá, nhà dơ quá……
Ko biết từ khi nào con chị bắt đầu có suy nghĩ là do con KuKi nhà mình mà bả bán ế (cái này khùng khỏi phải nói) :Straightf:. Nhà mình chỉ có ba cha con, ai cũnh buổi sáng đã đi sớm, chiều tối mới về. Lúc nào mình về cũng thấy con gái mình đứng ngoài đường đợi (mặc dù trước khi đi mình đã cột KuKi lại đàng hoàng.… hỏi hằng xóm xung quanh mình mới biết dc là hai chi em thuê nhà kêu tại con chó của mình mà họ bán ế, con chó ở trg nhà làm hôi nhà ….… Cứ mỗi sáng con chị đến lại tháo dây, lấy chổi đẩy con chó mình ra đg rồi đóng cửa kiếng lại. Tối thì đợi tối khuya mới dọn dẹp về. Lúc về cũng cứ thế đóng cửa đi, ko cần biết con chó của chủ nhà vào nhà chưa. Buổi tối mình phải xuống kiểm tra coi con gái mình vào nhà chưa. Cứ thế mỗi ngày con gái KuKi của mình phải đi tá túc bên nhà hang xóm xung quanh. Tình trạng này cứ liên tục diễn ra như vậy. Cách đây một tuần mình hỏi tại sao lại làm vậy với con chó mình và mang cái máy tính bàn lên lầu ko cho mượn nữa thì con chị đùng đùng nổi giận đòi dọn đi chỗ khác thuê. Sau khi liên hệ giá cả thì thấy chỗ mình giá thấp hơn nên lại tiếp tục lầy lội ở lại. … mặc dù tối nào về mình cũng dặn dò về việc con chó KuKi của mình phải ở ngoài dg. Con chị cứ gật đầu uh uh và rồi chuyện đáng tiếc như hôm qua đã xảy ra.
Lúc tối hôm qua về mình đã cột KuKi lại đàng hoàng trong gian bếp. Vậy mà con gái KuKi mình vẫn bị tháo xích ra. Hơn 10h con chị mới chịu dọn dẹp về. Lúc về con chị chỉ biết đóng cửa xách đít về mà ko kiểm tra xem con gái mình vào nhà chưa. Tối hôm qua con gái KuKi mình bị nhốt bên ngoài thì nhà Bác bán bánh mì, bánh ngọt gần đấy (về hướng phía chùa giác Lâm) đã cho con gái mình vô ngủ trong nhà đêm hôm qua. Sáng nay lúc dọn hàng sớm ra bán hàng, Bác ấy kể có hai thanh niên chở nhau bằng xe dream ngồi đó mua bánh rồi chở con gái KuKi mình đi luôn. Lúc ấy Bác bán bánh khá bận nên ko để ý. Lúc nhìn lại thì con gái KuKi mình bị chở đi mất rồi...
Hôm qua, hôm nay mình đã chạy khắp nơi, liên hệ khắp nơi để tìm kiếm lại con chó Kuki thân yêu của mình nhưng tất cả đều trong im lặng vô vọng. Có lẽ trong cái đầu nhỏ bé của 2 con thuê nhà này chưa từng tồn tại hai chữ "tình nghĩa" nên mới có thể đối xử với một con vật ko có khả năng phản kháng như con gái Kuki của mình..
Cái thứ mới ra đời lập nghiệp hai chữ "tình nghĩa" đánh vần ko xong mà cứ đòi nói chữ "làm ăn kinh doanh". Chủ nhà ra vào mà suốt ngày cứ lườm lườm liếc liếc. Cái thứ ngu mà cứ tỏ ra ta đây nguy hiểm mà.
Tiếc thay cho cách đối nhân xử thế của hai con ế thuê bán đá phong Thuỷ. Ăn ở vô tình vậy rồi lại mở miệng kêu bán ế. Tiền thuê nhà thì trả ko đủ, mỗi tháng thiếu lên thiếu xuống.
Đây là link bài mình đã post để chửi bọn nó bên 5giay