Trước đây mình rất sợ tăng cân, mặc dù cơ thể mình không thể nói là mập. Nhưng mỗi lần mà cân nặng đạt mức tối đa, hoặc gần chỉ số BMI cho phép thì mình đều lo sốt vó, bởi vì tuổi thì càng ngày càng cao, để lấy lại vóc dáng thon gọn, không có mỡ thừa nơi vùng bụng rất là khó khăn.
Chính vì sự lo lắng đến mức mất trí như vậy nên mình cũng lao vào đi bộ, chạy bộ, chơi cầu lông, nhảy dây... Nói thật là hiệu quả cho sức khoẻ thì có nhưng laị không mấy hiệu quả cho các vùng có mỡ thừa nhất là bụng là mấy. Ah thì có thể một ngày nào đó có thể sẽ có tác dụng rõ rệt, nhưng mình thuộc tuýp người không thể kiên nhẫn chờ đợi cho đến một ngày nào đó. Trong thời gian chờ đợi đến ngày đó thì vẫn có tiệc tùng, vẫn còn mặc váy, áo dài để đi làm vậy. Huhu... Không lẽ cứ mỗi lần tăng cân là mình phải nới rộng trang phục hay là phải mua trang phục khác sao? Xin lỗi, mình không giàu có như cô Tiên ah!
Cho đến một ngày, định mệnh đã đưa mình đến với một cách giữ vóc dáng hiệu quả thật là tình cờ. Hehe... nói đến đây chắc mọi người nghĩ mình đang viết bài quảng cáo cho sản phẩm nào đó. Xin thưa, mình đang chia sẻ kinh nghiệm của bản thân thôi ạ!
Mình vốn dĩ không chịu được lạnh, máy lạnh, đá lạnh, thời tiết lạnh đều sẽ làm cho mình bị khô cổ họng và dễ bị cảm. Công việc của mình lại ngồi 9 tiếng ở văn phòng kín với máy lạnh nên hai tuần đầu tiên mình đã bị ho, ngứa cổ họng cho dù mình uống nước cỡ nào đi nữa thì họng vẫn khô. Rồi mình kể cho chị Hai mình nghe, chị khuyên nên uống chanh, cam mỗi sáng. Mình cải tạo uống nước chanh với mật ong, hoặc chanh với gừng. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 ngày mình đã không còn ngứa cổ họng nữa, mà cũng không còn ho nhiều nữa.
Lại còn có một tác dụng mà hầu hết chị em phụ nữ chúng ta mong muốn, đó là làm cho mỡ thừa ở bụng giảm bớt rất hiệu quả luôn. Chỉ sau 1 tuần uống liên tục, giờ đây mình có thể mặc lại chiếc áo dài thân yêu may cách đây 2 năm rồi mọi người ạ! Đang cảm thấy happy vô cùng nên chia sẻ cho mọi người.

